Lộ diện "siêu kịch sĩ" thực sự trên sân cỏ

Mật Ong, Theo 09:48 25/02/2011

Có lẽ khi xem lại pha ăn vạ này, những kịch sỹ lão luyện như Cristiano Ronaldo, Didier Drogba hay Sergio Busquets sẽ đều nhất trí tôn ngôi sao trẻ này làm… sư phụ.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Khi tuyệt vọng, con người thường có xu hướng làm mọi cách để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Tình huống ăn vạ trắng trợn ở trận đấu giữa U20 Chile và U20 Ecuador, trong khuôn khổ vòng sơ loại giải vô địch U20 thế giới khu vực Nam Mỹ dưới đây cũng là một hành động tương tự như vậy.

Phút thứ 76 của trận đấu, trong lúc đội nhà đang ở thế bị dẫn bàn và có nguy cơ mất suất vào vòng chung kết, Bryan Carrasco (U20 Chile) đã tìm cách khiến đội bạn mất người nhằm giúp đội bóng của mình có cửa gỡ hòa. Cầu thủ này đã “bí mật” cầm tay của Gaibor (Ecuador) tự đánh vào mặt mình và lăn ra… ăn vạ.
 
Bước 1: cầm tay...
 
Bước 2: bắt đầu hành sự...
 
Bước 3: tự tát vào mồm...
 
 

Bước 4: ăn vạ thôi!

Ông trọng tài chính đã bị cầu thủ láu cá này đánh lừa và cho U20 Chile hưởng một quả phạt. Tuy nhiên, rất may là Gaibor không phải nhận thẻ phạt từ vị vua áo đen.

Diễn biến toàn bộ màn lừa đảo

Những nỗ lực “không biết mệt mỏi” của Carrasco không thể giúp U20 Chile lật ngươc được tình thế và đành cay đắng nhìn đối thủ nhận suất cuối cùng lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 thế giới.