"Ma cà rồng" làm náo loạn sân cỏ

Mật Ong, Theo 10:01 23/11/2010

Luis Suarez, tiền đạo người Uruguay nổi tiếng với pha cản bóng như một thủ môn thứ thiệt trong trận tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay và Ghana lại vừa gây scandal với một pha... cắn cổ đối thủ.<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Tình huống “khó đỡ” xảy ra trong trận đấu giữa 2 kỳ phùng địch thủ, Ajax Amsterdam và PSV Eindhoven tại giải vô địch quốc gia Hà Lan hôm thứ 7 vừa rồi.
 
Sau tình huống đồng đội của Suarez trong màu áo Ajax, Lindgren phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp bởi một pha vào bóng thô bạo, ngôi sao của đội tuyển Uruguay tỏ ra khá ức chế và lao vào đòi “ăn thua đủ” với cầu thủ Otman Bakkal bên phía đội khách.
 
 
Tình huống "bó tay.com" của Luis Suarez.
 
Đội trưởng của Ajax chỉ cảm thấy “nguôi ngoai” phần nào sau khi tặng cho anh chàng tội nghiệp Otman Bakkal một cú “đợp” trời giáng. Cú “đợp” này được miêu tả với một tình huống tương tự khác, pha cắn “knock out” của Mike Tyson trong trận so găng với đối thủ Evander Holyfield.
 
Tình huống của Luis Suarez khá giống pha cắn tai "trứ danh" của Mike Tyson.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu này có lẽ đã không nhìn thấy tình huống phi thể thao này của Suarez, nhưng sau khi xem xét băng ghi hình, có lẽ ban tổ chức giải vô địch quốc gia Hà Lan sẽ “thay trời hành đạo”.

Thậm chí tờ nhật báo De Telegraaf của Hà Lan còn mỉa mai Suarez với biệt danh “Cannibal của Ajax” và kêu gọi liên đoàn bóng đá Hà Lan và câu lạc bộ Ajax phải thẳng tay trừng trị Luis Suarez để làm gương cho các cầu thủ khác.
 
Còn đây là scandal "đánh bóng chuyền" của Luis Suarez tại vòng chung kết World Cup 2010.