Ngày mở màn ác mộng của các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 06:08 14/06/2014

Ra quân với tư cách là nhà ĐKVĐ Thế giới nhưng Tây Ban Nha đã khiến các khán giả phải sốc thật sự với trận thua không tưởng trước chính đối thủ mà họ đánh bại cách đây 4 năm.

Trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV của Hà Lan hơn bao giờ hết hy vọng đội bóng của họ có thể đòi được món nợ thua chính Tây Ban Nha ở trận Chung kết World Cup cách đây 4 năm.

Điều này trở nên khá khó khăn khi Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số do công của Xabi Alonso trên chấm phạt đền phút 27.

Tưởng như kịch bản cũ - 1 thất bại cho Hà Lan - sẽ lại tiếp tục diễn ra tại World Cup năm nay.

Nhưng bàn thắng đó của Alonso là tất cả những gì Tây Ban Nha làm được trong trận đấu này. Phút 44, Van Persie bay người đánh đầu cân bằng tỷ số cho Hà Lan.


Bàn thắng của cầu thủ mang băng đội trưởng đã khiến BLĐ Hà Lan vô cùng phấn khích.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Lan tiếp tục vượt lên dẫn trước với pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp của Robben.

Cầu thủ của Bayern Munich chính là người chơi xông xáo nhất bên phía Hà Lan trận này.

Phút 64, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Tây Ban Nha tiếp tục khiến họ trả giá đắt với bàn thua thứ 3. Người lập công cho Hà Lan là hậu vệ Stefan de Vrij với cú đánh đầu cận thành.


Đến thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Iker Casillas cũng không còn là chính mình trong ngày hôm nay. Pha khống chế bóng quá nghiệp dư của anh đã gián tiếp giúp Van Persie nâng tỷ số lên 4-1 cho Hà Lan.

Vẻ mặt thất vọng của Casillas bên cạnh niềm vui tột cùng của đối thủ.

Phút 80, Robben ấn định tỷ số 5-1 cho Hà Lan với 1 tình huống "hành hạ" hàng thủ của Tây Ban Nha.

Robben và Van Persie, 2 cầu thủ xuất sắc nhất của Hà Lan trận này đều lập được cú đúp.

Đây cũng là lần đầu tiên 1 nhà ĐKVĐ Thế giới lại nhận thất bại ê chề đến vậy trong ngày mở màn World Cup.