Nín thở chờ trận cầu nóng bỏng MU – Barca

TP, Theo 00:00 24/05/2011

Mọi ngả đường cuối tuần này đều sẽ hướng về sân Wembley, nơi diễn ra trận chung kết Champions League giữa MU và Barcelona.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Chung kết Champions League
 
1h45 ngày 29/5: MU – Barca
 
Chung kết Champions League là trận đấu “đinh” khép lại mùa giải 2010/11 hấp dẫn và kịch tính ở châu Âu. Và hai đại diện góp mặt trong trận đấu cuối cùng cũng xứng đáng hơn cả, đó là hai nhà vô địch tại 2 giải đấu hấp dẫn nhất Châu Âu: MU và Barca. Đây cũng là trận đấu tái hiện trận chung kết Champions League cách đây hai mùa giải, chỉ thay đổi địa điểm thi đấu từ Olimpico thành Wembley.
 
MU gục ngã trước Barca cách đây 2 mùa giải

Thầy trò Sir Alex Ferguson đã có mùa giải thành công ngoài sức tưởng tượng tại đấu trường quốc nội. Đội hình tưởng như thiếu chiều sâu của Quỷ đỏ đã bị hụt hơi ở thời điểm đầu mùa, khi Chelsea bứt tốc nhanh chóng nhưng đã kịp quay trở lại với đúng đẳng cấp của đội bóng thống trị Premier League. Dù thành tích trên sân khách có phần sa sút so với nhiều mùa giải trước (thắng 5, hòa 10 trong 19 lần xa nhà) nhưng bù lại kết quả gần như tuyệt đối (thắng 18, hòa 1) trên sân nhà Old Trafford đã chắp cánh cho MU tới chức vô địch nước Anh lần thứ 19 trong lịch sử và trở thành đội bóng vĩ đại nhất xứ sở sương mù. Giờ đây trước mắt Quỷ đỏ là trận đấu quyết định với Barcelona ở Champions League, đó cũng là trận chung kết Champions League thứ 4 trong triều đại của Sir Alex Ferguson.

Chức vô địch Premier League là động lực giúp MU có thêm sức mạnh

Nếu Ferguson lèo lái con thuyền MU gần 25 năm qua thì bên kia chiến tuyến, đây mới chỉ là năm thứ 3 “mối tình” giữa Pep Guardiola và Barca đơm hoa kết trái. Nhưng đó là 3 năm của sự bá chủ khi Barca làm mưa làm gió ở La Liga và đấu trường châu Âu. 3 mùa giải liên tiếp vô địch La Liga, 2 lần vào chung kết Champions League mới chỉ là sơ sơ những kết quả đáng ngưỡng mộ của Barca dưới bàn tay của Pep. Và chiến lược gia 40 tuổi còn muốn lần thứ hai liên tiếp đánh bại “ông già gân” Ferguson tại Champions League giống như mùa 2008/09.

Barca khiến cả châu Âu nể sợ với tiqui-taca

Việc giành chức vô địch sớm ở giải quốc nội đã giúp cả MU và Barca có thêm thời gian dưỡng quân cũng như chuẩn bị những mảng miếng chiến thuật cho trận chung kết Champions League 2010/11. Không khí đã nóng lên từ thời điểm hai đội bóng giành vé chơi trận đấu cuối cùng và chắc chắn sẽ càng rực lửa cho tới sát cả giờ bóng lăn. Liệu một Quỷ đỏ với kinh nghiệm và tài thao lược của Sir Alex Ferguson có khuất phục nổi lối chơi tiqui-taca “khó cưỡng” của Barca?

Lịch sử đối đầu:

Hai đội từng chạm trán 10 lần trong các trận đấu cúp. 7 trận ở cúp C1/Champions League, MU thắng 1, Barca thắng 2 và hai đội hòa 4 trận. 3 trận ở cúp Champions League, MU thắng 2, Barca thắng 1.

Lượt đi vòng 3 Cúp C2 mùa 1983/84, sân Nou Camp ngày 7/3/84: Barca 2-0 MU.

Lượt về vòng 3 Cúp C2 mùa 1983/84, sân Old Trafford ngày 21/3/84: MU 3-0 Barca.

Chung kết cúp C2 mùa 1990/91, sân Feyenoord ngày 15/5/91: MU 2-1 Barca.

Lượt đi vòng bảng Champions League mùa 1994/95, sân Old Trafford ngày 19/10/94: MU 2-2 Barca.

Lượt về vòng bảng Champions League mùa 1994/95, sân Nou Camp ngày 2/11/94: Barca 4-0 MU

Lượt đi vòng bảng Champions League mùa 1998/99, sân Old Trafford ngày 16/9/98: MU 3-3 Barca.

Lượt về vòng bảng Champions League mùa 1998/99, sân Nou Camp ngày 25/11/98: Barca 3-3 MU

Lượt đi bán kết Champions League mùa 2007/08, sân Nou Camp ngày 23/4/08: Barca 0-0 MU.

Lượt về bán kết Champions League mùa 2007/08, sân Old Trafford ngày 29/4/08: MU 1-0 Barca.

Chung kết Champions League mùa 2008/09, sân Olimpico ngày 27/5/09: MU 0-2 Barca.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày