Nước Anh muốn đội tuyển trả thù “sếp tổng” FIFA

Feu Luck, Theo 22:25 04/06/2011

Đội tuyển Thụy Sĩ, quê hương của chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ có trận đấu khó khăn trên đất Anh vào 10h45 tối nay…<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trước trận đấu với Thụy Sỹ vào 10h45 tối nay, hầu hết những fan hâm mộ đội tuyển Anh đều có chung một mong muốn cháy bỏng: đội tuyển Tam sư sẽ “nghiền nát” Thụy Sĩ để tiến một bước dài tới Euro 2012, đồng thời cũng tranh thủ… trả thù cho việc đất nước của họ mất quyền đăng cai World Cup 2018.
 
Tuyển Anh đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Sĩ
 
Nghe thì có vẻ … chả liên quan, tuy nhiên, hẳn các fan đều biết Thụy Sĩ chính là quê hương của chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới bóng đá đã tự biến mình thành kẻ thù số 1 của nước Anh - những người vẫn tin rằng họ bị “sếp tổng” FIFA phản bội trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018.
 
Báo giới Anh ghét cay ghét đắng Blatter

Đại diện của FIFA cũng đã xác nhận, Blatter sẽ được phép ở lại nhà riêng tại Zurich, Thụy Sĩ để theo dõi trận “chung kết” của bảng G qua tivi.

Cựu danh thủ bóng đá Anh Tony Cottee kêu gọi dàn sao của HLV Capello sẽ chơi một trận ra trò, với mục đích khiến Blatter có một phen bẽ mặt. “Chiến thắng sẽ giúp nước Anh trả thù ‘tên hề’ Blatter. Sau tất cả những gì ông ta đã làm cho đất nước chúng ta, một chiến thắng trước tuyển Thụy Sĩ sẽ là một sự trả thù ngọt ngào cho tất cả các fan hâm mộ bóng đá Anh cũng như FA”, Cottee đay nghiến.
 
Sepp Blatter tự biến mình thành kẻ thù của nước Anh

Nhà vô địch quyền Anh thế giới hạng trung Carl Froch cũng tỏ ra khá “cay cú” khi nhắc đến Blatter. Carl cho biết: “Tôi muốn đội tuyển Anh sẽ dành chiến thắng, điều đó sẽ khiến cho Blatter cảm thấy đau đớn”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Anh Capello tỏ ra khá bình thản. “Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với đội tuyển Anh bởi Thụy Sĩ buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Với sự cổ vũ của 90.000 khán giả, tôi hi vọng toàn đội sẽ chơi tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là một chiến thắng”.

Trái ngược với sự “đả đảo” của người Anh, với người dân Thụy Sĩ, Blatter lại chính là một anh hùng dân tộc, điều này đã được đích thân HLV trưởng của đội tuyển Thụy Sĩ, ông Ottmar Hitzfeld tiết lộ. “Ở Thụy Sĩ, Blatter chính là một vị anh hùng. Chúng tôi rất vui mừng khi ông ấy lại được tiếp quản ghế chủ tịch FIFA”.