Trong trận đấu tại vòng 2 Premier League, Arsenal hành quân đến Goodison Park, nơi Pháo thủ từng nhận thất bại 0-3 cuối mùa giải trước và suýt trước nữa đánh rơi vị trí thứ 4 chung cuộc vào tay Everton. Kịch bản cũ lặp lại khi Arsenal thi đấu chật vật tại đây.
Với lực lượng không được đánh giá cao bằng đối thủ, các học trò Roberto Martinez chủ động chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả, sau khi kết thúc hiệp 1, đội bóng áo xanh tạm thời dẫn trước 2-0. Dù hiệp 2 thi đấu khởi sắc hơn nhưng phải đến những phút thi đấu cuối cùng, Ramsey và Giroud mới giúp Arsenal thoát thua trên sân khách. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau 2-2.
Lukaku áo xanh là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Everton trong trận đấu
Hai bản hợp đồng đắt giá bên phía Arsenal là Ozil...
Và Sanchez hoàn toàn mờ nhạt
Coleman bắt đầu cơn ác mộng cho Arsenal từ phút 19
Cầu thủ áo xanh thoải mái băng xuống đánh đầu dũng mãnh tung lưới Szczesny
Lukaku xé toang hàng phòng ngự áo đỏ bằng đường chọc khe thuận lợi cho Naismith. Trước đó, chính tuyển thủ Bỉ tận dụng sai lầm của Mertesacker, dốc bóng thẳng vào trung lộ
Naismith kết thúc chính xác, gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà
Một lần nữa, Goodison Park trở thành "địa ngục" đối với đoàn quân HLV Wenger
Các cầu thủ áo vàng hoàn toàn mất phương hướng sau hai bàn thua
Tuy nhiên, Pháo thủ bất ngờ trở lại đầy khí thế trong hiệp 2
Những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng của Ramsey phút 83
Hy vọng trở lại với đội bóng đến từ London
Giroud ghi bàn đúng ở phút 90, kéo Arsenal trở về từ "cõi chết"
Pha ăn mừng của Giroud
Dù không thắng nhưng tinh thần các cầu thủ Arsenal đã trở lại. Ngày 28/8 họ sẽ có trận tái đấu vô cùng quan trọng với Besiktas tại Emirates trong khuôn khổ play-off Champions League.
Trọng Đạt (Ảnh: Dailymail)