Ronaldo giận tím mặt vì bị Nani “cướp hàng”

Mật Ong, Theo 00:18 19/11/2010

Giận cũng phải, bởi nếu như không có cái đầu vô duyên của Nani cũng như sự yếu kém của các trọng tài. CR7 đáng nhẽ đã có thể ghi được một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Tình huống hi hữu này xảy ra trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước người láng giềng Tây Ban Nha đêm qua trong loạt trận giao hữu quốc tế.
 
Carlos Martins là người mở tỉ số trận đấu nhưng Helder Postiga mới là nhân vật chính trong trận đấu đêm qua. Tiền đạo của Sporting đã liên tục làm khổ hàng thủ TBN đồng thời đánh dấu một ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Iker Cassilas. Nhờ đó mà Postiga được Goal.com bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.
 
Sự việc diễn ra vào phút thứ 36 của trận đấu, Ronaldo đã có một màn nước rút thần tốc, dùng tốc độ và kĩ thuật loại bỏ Gerard Pique, và bằng một cú lốp bóng tinh tế, CR7 đã khiến cho Casillas đứng như “trời trồng”. Trong khi Ronaldo đang chuẩn bị màn ăn mừng cho “tuyệt phẩm” của mình thì đàn em Nani ở đâu chạy tới, dùng đầu “cướp hàng”. Ngay lập tức, trọng tài biên căng cờ trong sự… hoan hỉ của các cầu thủ bên phía Tây Ban Nha.
 
CR7 đã không thể giữ được bình  tĩnh.
 
Quá tức giận vì bị đàn em Nani “phá quấy”, CR7 tỏ ra cực kì mất bình tĩnh, thậm chí còn tiện tay… ném luôn cả chiếc băng đội trưởng cao quý.
 
CR7 thực sự phát điên vì bị từ chối bàn thắng "để đời".
 
Ronaldo càng có lý do để điên tiết hơn, khi bắt chấp Nani đã rơi vào tư thế việt vị khi định tranh công thì bóng đã vào đến… nửa mét từ trước đó. Sau trận đấu, Ronaldo vẫn còn rất cay cú khi cho rằng "đến một người mù cũng nhìn thấy đó là 1 bàn thắng. Quả bóng đã vào trong khung thành đến nửa mét".
 
Fan hâm mộ đồn rằng Ronaldo từ sau khi thay đổi kiểu tóc mới đã trở nên "dữ dằn" hơn trước. Nhưng thực ra Ronaldo từ hồi còn đá cho MU cũng hay tỏ thái độ bất mãn mỗi khi không nhận được bóng từ đồng đội mặc dù đã tự mình chọn được vị trí "quá ngon".
 
 
 
Đúng là có "dữ tợn" hơn thật.
 
Sau trận đấu, chính tiền vệ Nani cũng đã tỏ ra hối hận và công khai xin lỗi người đồng đội của mình. Nhưng khi xem lại đoạn băng quay chậm, rõ ràng là bóng đã đi vào phần trong của khung gỗ... Một quyết định sai lầm của trọng tài và thật tiếc cho CR7.