Không biết có phải Eto’o muốn cắt tóc xả xui trước World Cup hay không, nhưng kiểu tóc mới có vẻ đã giúp tiền đạo 33 tuổi thi đấu năng nổ hơn. Trong trận giao hữu với đội tuyển Đức hôm qua, Cameroon của Eto’o không hề tỏ ra yếu thế mà còn thành công cầm hòa đội quân của HLV Joachim Loew. Eto’o chính là người ghi bàn mở tỷ số cho Cameroon, trước khi Muller và Schurrle đưa Đức quay lại vị thế dẫn đầu và Choupo-Moting ấn định tỷ số 2-2.
Một chi tiết nữa cũng gây chú ý đó là sau khi ghi bàn trong trận giao hữu, Eto'o tiếp tục có màn ăn mừng theo kiểu "ông già" như đã làm ở Chelsea. Pha ăn mừng này từng khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực khi mà nó liên quan đến mâu thuẫn không thể hàn gắn giữ Eto'o và ông thầy Mourinho của mình. Khi đó, Mourinho cho rằng học trò của mình dường như đã "khai man" tuổi khi anh quá già để có thể thi đấu đỉnh cao và điều này đã khiến Eto'o bực mình.
Hiện tại, Eto'o đang tìm kiếm bến đỗ mới sau một mùa giải trắng tay và nhiều mâu thuẫn với Mourinho ở Chelsea. Phong độ của Eto'o ở World Cup chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng tới chặng đường tiếp theo của cầu thủ này.