Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày
Sir Alex Ferguson có lần cuối cùng dẫn dắt Manchester United, "ông già gân" đã trở lại sân Old Trafford nhưng là với cương vị của một người khán giả theo dõi trận đấu giữa các huyền thoại MU và Real Madrid.
Có vẻ như những áp lực của nghề HLV đã được
Sir Alex bỏ lại hết phía sau lưng và đối với ông, cuộc sống bây giờ chỉ để hưởng thụ. Chính vì thế mà
Sir Alex đã rất hồn nhiên tham gia vào màn "sóng người" mà các CĐV MU thực hiện trên khán đài.
Không khí sôi động trên các khán đài của sân Old Trafford cũng phần nào làm các lão tướng dưới sân thấy hưng phấn hơn. Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt với những pha tranh cướp bóng không hề khoan nhượng.
Kết quả cuối cùng, đội lão tướng Real Madrid gồm những cái tên đình đám một thời như
Hierro,
Zidane,
Morientes,
Salgado,
Van Nistelrooy (do từng thi đấu cho cả Real và MU nên
Nistelrooy đá cho mỗi đội một hiệp)... đã chiến thắng với tỉ số 2-1 trước những cựu Quỷ Đỏ gồm
Paul Scholes,
Van Der Sar,
Denis Irwin,
Dwight Yorke,
Andy Cole,
Jaap Stam...
Trận đấu giữa các cựu cầu thủ của Real Madrid và Manchester United thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.Các cựu danh thủ một thời của Real Madrid như Zidane, Helguera, McManaman và Makelele.Các ca sĩ nổi tiếng cũng đã có mặt ở trận đấu từ thiện này.Các cựu danh thủ chụp một bức ảnh kỉ niệm trước trận đấu. Mặc dù đã giải nghệ được hơn 1 năm nay nhưng mỗi khi Van Der Sar đứng trong khung gỗ, người hâm mộ Quỷ Đỏ lại cảm thấy rất yên tâm. Andy Cole và Ruben De La Red. Jaap Stam và Van Nistelrooy. Trận này, tiền đạo người Hà Lan thi đấu cho mỗi đội 1 hiệp. Zidane đi bóng vượt qua Denis Irwin. Sau khi mở tỉ số cho Real Madrid, Van Nistelrooy "chuyển" sang khoác áo MU và đưa trận đấu về thế cân bằng. Dwight Yorke và Francisco Pavon. Paul Scholes vẫn là linh hồn ở tuyến giữa của MU. Những cú tắc bóng đúng thương hiệu "hoàng tử gừng".
Chung cuộc, Real Madrid thắng với tỉ số 2-1.