U23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

Tri Thức, Theo 11:51 27/10/2013

Hôm qua (26/10), HLV Hoàng Văn Phúc gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau khi U23 Việt Nam không thể chiến thắng trong trận đấu ra quân ở BTV Cup 2013 (tại Bình Dương) trước Semen Padang.

Trước trận đấu, tiền đạo đang có phong độ khá cao cả trong màu áo U23 Việt Nam lẫn ĐTQG là Lê Văn Thắng bất ngờ bị đau nhẹ nên HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định điền tên tiền đạo Hà Minh Tuấn vào đội hình xuất phát. Chơi ngay phía sau và hỗ trợ cho “tiểu Huỳnh Đức” trên hàng công của U23 Việt Nam là bộ đôi Văn QuyếtHoàng Thiên.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên nhà, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, một cầu thủ phòng ngự của Semen Padang đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư không cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền.

U23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ 1
Hoàng Thiên được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Phải khi trận đấu trôi qua được hơn 5 phút, Semen Padang mới dần bắt nhịp được và bắt đầu tổ chức được các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Bửu Ngọc. Tận dụng lợi thế về thể hình, thể lực và những pha bứt tốc trong các tình huống tấn công nhanh – “đặc sản” của bóng đá Indonesia đã được các cầu thủ Semen Padang trình diễn trên sân Gò Đậu.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch Indonesia Premier League chủ yếu đến từ cánh phải với sự góp mặt của cầu thủ kỳ cựu Elie Aiboy kết hợp cùng sức trẻ của Vendry Mofu. Và chính Mofu là người mở điểm cho Semen Padang ở phút thứ 8 sau tình huống phá bẫy việt vị và đệm bóng bằng chân phải trong tư thế trống trải hạ gục Bửu Ngọc.

Bất ngờ bị dẫn trước, các học trò của “tướng” Phúc vẫn bình tĩnh tìm kiếm cơ hội trong mỗi đường lên bóng sau đó. Trước đối thủ sở hữu lối chơi đầy sức mạnh và có phần chơi bóng hơi thô bạo nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có được những tình huống phối hợp khá nhuyễn.

U23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ 2
U23 Việt Nam để Semen Padang cầm hòa.

Đến phút thứ 19, từ tình huống lên bóng bên cánh phải của U23 Việt Nam, Phi Sơn có đường chuyền vào vòng cấm của Semen Padang, Hoàng Thiên đã tận dụng cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Sau bàn thắng của Hoàng Thiên, trận đấu diễn ra khá sôi nổi với liên tiếp các tình huống ăn miếng, trả miếng.

Tuy nhiên, trong khi U23 Việt Nam đang chơi hưng phấn và dồn ép đối thủ thì các cầu thủ ở hàng phòng ngự một lần nữa mắc sai lầm khi lại để xổng Mofu ngay sau đó. Tiền đạo mang áo số 10 của Semen Padang đã băng xuống rất nhanh, dứt điểm gọn gàng để lập cho mình cú đúp vào lưới U23 Việt Nam. Lần thứ 2 bị vượt lên ngay trong hiệp một, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn không hề tỏ ra nao núng và có phần kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Thậm chí, những Phi Sơn, Văn Quyết và cả Hoàng Thiên đã có những cơ hội khá ngon ăn nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Ở hiệp hai, U23 Việt Nam vẫn là những người chơi hay hơn hẳn và những nỗ lực của các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã được đền đáp ở phút thứ 55 khi Mạnh Hùng có quả đá phạt kỹ thuật bằng chân trái, không để cho thủ thành Eka Putra của Semen Padang một cơ hội cản phá.

U23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ 3
Mạc Hồng Quân bị đau sau pha chạm với một cầu thủ Semen Padang.

Sau bàn gỡ hòa 2-2 của Mạnh Hùng, cả sân Gò Đậu như nổ tung và các cầu thủ U23 Việt Nam cũng càng tự tin hơn nữa trong những pha xử lý bóng của mình. Rất nhiều những tình huống phối hợp đẹp mắt, những pha uy hiếp khung thành đối phương đến từ các cầu thủ chủ nhà. Nhưng lần lượt Hà Minh Tuấn, Phi Sơn, hay Mạc Hồng Quân đều không thành công trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Về cuối trận, do U23 Việt Nam có phần xuống sức nên các cầu thủ Semen Padang đã tổ chức được một số đợt tấn công khá sắc sảo về khung thành của Bửu Ngọc nhưng tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.

Chỉ kiếm được 1 điểm trong trận đấu ra quân của mình ở BTV Cup 2013 nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ về màn trình diễn của mình, đặc biệt là tinh thần thi đấu tuyệt vời được duy trì từ đầu trận cho đến khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư nổi còi kết thúc trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã đánh giá Semen Padang là một đối thủ thực sự đẳng cấp và U23 Việt Nam đã học hỏi, rút kinh nghiệm và vỡ ra được rất nhiều điều sau trận đấu này. Dù U23 Việt Nam chỉ dành được 1 điểm nhưng ông Phúc hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Tuy vậy, HLV họ Hoàng đã lên tiếng nhận định các học trò ở hàng phòng ngự đã chơi không thật sự tốt dẫn đến 2 bàn thua không đáng có của U23 Việt Nam ngay trong hiệp một. Kết thúc buổi họp báo, HLV Hoàng Văn Phúc thay mặt toàn đội U23 Việt Nam gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ khi các học trò của ông không thể dành một chiến thắng để đáp lại sự cuồng nhiệt của gần 20.000 người hâm mộ có mặt trên sân Gò Đậu. Trận tiếp theo của giải, U23 Việt Nam sẽ gặp Đồng Nai vào lúc 18h, 28/10.

Về phía đội khách, HLV Jafri Sastra của Semen Padang cho biết ông hài lòng về kết quả hòa 2-2 trước U23 Việt Nam. Chiến lược gia này cũng cho biết, cả 2 đội đã trình diễn lối chơi hết sức cống hiến trong trận đấu này và ông đặc biệt ấn tượng với những tình huống xử lý bóng của tiền vệ phải của U23 Việt Nam (Trần Phi Sơn).

* Không chỉ là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam, Hoàng Thiên chơi khá hay trong trận đấu này và được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL đã được các nhà báo, phóng viên có mặt ở sân Gò Đậu bình chọn là cầu thủ hay nhất trận U23 Việt Nam – Semen Padang.

* Ở một pha vào bóng của đối thủ cuối trận, Mạc Hồng Quân (vừa vào sân thay Phi Sơn) đã bị đau và anh phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ ở ngoài đường biên. Hồng Quân đã vào sân “cày” tiếp những phút cuối với băng trắng trên đầu. Sau trận, Hồng Quân đã được các sĩ đội tuyển đưa đi khâu vết rách ở trán và tiền đạo Việt kiều này đã phải khâu tới 4 mũi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày