Việt Nam Malaysia 0-2: "Còn nước còn tát" ở trận lượt về

Mật Ong, Theo 21:45 15/12/2010

Thật "khó nhằn" cho các chàng trai của chúng ta khi phải thi đấu trên đất khách! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường, đôi cánh trong bộ tứ hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã ảnh hưởng khá lớn tới sức cách nhập cuộc của đội tuyển Việt Nam. Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, Malaysia liên tục dồn chúng ta vào thế buộc phải chống đỡ.
 
Ngay từ phút thứ 8 của trận đấu, hàng phòng ngự Việt Nam bị xuyên thủng, tuy vậy phá dứt điểm của tiền đạo đội Malaysia từ khoảng 11 m không đủ mạnh để chiến thắng thủ môn Tấn Trường.
 
Sau hơn 10 phút đầu để đối phương lấn sân, đội tuyển của chúng ta đã đẩy cao đội hình hơn để chủ động tấn công. Bằng một chiến thuật hợp lý cùng với việc bố trí Phan Thanh Hưng đá tiền vệ ngay từ đầu, cách triển khai tấn công của đội tuyển vì vậy vẫn rất có nét.
 
(Ảnh : Theo Dân Trí)
 
Phút thứ 15, tiền vệ Vũ Phong thực hiện pha nhả bóng thuận lợi từ bên cánh trái để đội trưởng Minh Phương tung ra cú dứt điểm căng ngoài vòng cấm địa. Pha sút bóng của Minh Phương đi vào góc xa, nhưng thủ thành Fahmi vẫn kịp tung người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Cơ hội “mười mươi” của đội tuyển Việt Nam đến vào phút thứ 40 của trận đấu, Thành Lương có pha qua người rất hay bên cánh phải, nhưng cú vẩy má ngoài tuyệt đẹp của anh cho Phan Thanh Hưng đã không thể trở thành bàn thắng.
 
Bước sang hiệp 2, HLV Calisto quyết định tung Minh Châu vào thay cho tiền vệ của SHB.Đà Nẵng, Phan Thanh Hưng. Với sự xuất hiện của “máy ủi” Minh Châu, có vẻ như vị huấn luyện viên người Bồ muốn ĐT Việt Nam tạo dựng được một thế trận phòng ngự chắc chăn hơn nhằm thu về một kết quả có lợi ngay tại chảo lửa Bukit Jalil.
 
Ngay phút 49, Vũ Phong bị kéo ngã trong vòng cấm nhưng không hiểu sao ông trọng tài người Trung Quốc lại không thổi phạt hậu vệ Malaysia. Chỉ 5 phút sau, Vũ Phong lại có một tình huống sút xa nguy hiểm, tuy nhiên bóng đi sạt cột trong gang tấc.
 
Ngay sau tình huống này, lưới của Tấn Trường đã rung lên nhưng pha đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Safee không được trọng tài công nhận.
 
"Thảm họa" đã đến với đội tuyển của chúng ta ở phút thứ 60 của trận đấu. Safee bật cao đánh đầu không mấy nguy hiểm tuy nhiên Tấn Trường lại lóng ngóng để tuột bóng ra khỏi tay. 1-0 cho đội tuyển Malaysia. Bàn thắng này đã khiến cho tinh thần của Malaysia lên rất cao và liên tục có những pha tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của đội tuyển Việt Nam.
 
Tất cả đã thay đổi vì sai lầm của thủ môn Tấn Trường, người hùng trong trận gặp Singapore (Ảnh: Theo Dân Trí)
 
Điều tồi tệ lại tiếp tục đến ở phút thứ 80. Tấn Trường đổ người quá chậm và không thể bắt dính bóng từ cú sút chìm của tiền vệ Malaysia. Bóng tới đúng chân của Safee đứng như chỗ không người và tiền đạo này đã có bàn thắng bằng một pha dứt điểm cận thành.
 
Những phút còn lại, dù đã tung cả 2 tiền đạo Quang Hải và Việt Thắng vào sân nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thua trận với tỉ số 0-2, cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò ông “Tô” tại “chảo lửa” Mỹ Đình đã hẹp đi trông thấy.