Alex Gerrard và Coleen Rooney là chị em kết nghĩa khá thân thiết nên có chuyện gì là 2 nàng WAG lại thủ thỉ tâm sự với nhau. Vừa hay tin cửa hàng quần áo Cricket mới khai trương ở thành phố Liverpool sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh sớm, Alex và Coleen đã quyết định dành hẳn buổi tối để đi tiệc tùng.
Coleen thì đã có bé Kai, còn Alex thì “sòn sòn” 2 bé gái xinh xắn Lilly-Ella và Lexie. Nhưng hôm qua tất cả các bé đã được gửi ở nhà ngoại nhờ trông hộ, để các mẹ có khoảng thời gian không vướng bận bất cứ chuyện gì.
Để không khí thêm phần náo nhiệt, Alex và Coleen còn kéo theo vài nàng WAG khác tới cửa hàng Cricket cho đông vui. Ngoài cô bạn thân của Alex, Sheree Murphy (vợ của Harry Kewell, đồng đội của Gerrard tại Liverpool trước đây), còn có sự xuất hiện bất ngờ của Chantelle Tagoe (bồ của Emile Heskey đang chơi cho Aston Villa) và Jessica Lawler (bồ của Stephen Ireland cũng thuộc biên chế Villa).
Chắc hẳn ở nhà mấy ông chồng bị “ra rìa” cũng phải đứng ngồi không yên chờ vợ, nhưng giờ là thời nam nữ bình đẳng, mấy chàng cầu thủ cũng ăn chơi tới sáng thì các bà vợ cũng có quyền vui vẻ một hôm. Sau khi ăn uống, hát hò và buôn chuyện tới hơn nửa đêm, các nàng WAG mới chia tay để ai về nhà nấy, kết thúc một buổi tiệc đáng nhớ trước Giáng sinh.