Bắt gặp Xuân Nghi ngày đầu tiên đến trường tại Mỹ

Thùy Linh, Ảnh: NVCC, Theo 00:01 13/09/2010

Cô nàng còn "tí tửng" khoe rằng mình đi xe đạp đến trường nữa đấy!!! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Ngay trong giai đoạn được chú ý và bước đi khá thoải mái trên con đường nghệ thuật thì Xuân Nghi quyết định đi du học. Bỏ lại đằng sau tất cả mọi đam mê: đam mê âm nhạc, đam mê điện ảnh, bỏ lại cả những buổi rong ruổi cùng bạn bè đi ngắm phố phường Sài thành, cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn ấy bước đi một bước dài khác để thực hiện giấc mơ to lớn hơn: "Khi lớn lên và trở về Việt Nam, Nghi sẽ là một nhà sản xuất âm nhạc. Nghi ước ao và khao khát được góp một phần đam mê của mình vào chặng đường phát triển nghệ thuật của đất nước mà Nghi được sinh ra, lớn lên ở đó, nơi có những con người mà Nghi yêu thương, nơi mà đam mê của Nghi được "hun đúc" và mạnh mẽ từng ngày."
 
Chỗ ngồi học của Xuân Nghi đây!!!

"Tóm" được cô nàng đang online, chúng tớ đã hỏi về những ngày tháng đầu tiên còn bỡ ngỡ trên đất nước bên kia bầu trời. Nghi chỉ để icon mặt cười rồi phụng phịu: "Nghi qua đây cũng vui lắm, nhưng nhớ Việt Nam cực kì, nhớ sân khấu, nhớ trường quay, nhớ mọi người. Nhưng Nghi quyết tâm sẽ không khóc, vì Nghi đang thực hiện đam mê to lớn của mình mà!"
 
Rồi Xuân Nghi tíu tít kể rằng, Nghi cũng đã có bạn rồi, cũng hay đi lòng vòng đây đó, nhưng cảm giác chẳng thể nào thoải mái bằng ở Việt Nam được. Khi trò chuyện về ngày khai giảng, Nghi bảo: "Ngày khai giảng ở Việt Nam là Nghi sẽ được hát, được đứng trên sân khấu." Và dù hứa rằng mình sẽ không khóc, Nghi vẫn cứ buồn rười rượi.
 
Băng rôn khai giảng năm học mới
 
Căng-tin trường nè!
 
 
Kể về ngôi trường mới của mình, Nghi lại liến thoắng: "Qua đây nhà Nghi gần trường lắm, con đường từ nhà đến trường rất đẹp nên Nghi rất thích đi bằng xe đạp - một việc mà ở Việt Nam Nghi chưa bao giờ làm - để hít thở không khí vào buổi sáng! Còn trường học thì nhiều thứ lạ lẫm quá, Nghi mới đến trường được 1, 2 ngày thôi, nên sẽ kể ngay cho mọi người khi mà Nghi khám phá hết không khí học tập bên đây nhé! Bạn bè ở đây tất nhiên đều đối xử với Nghi như những học sinh với nhau thôi, có một số bạn nhận ra Nghi và còn chạy lại hỏi có phải Xuân Nghi không làm Nghi rất vui và hạnh phúc. Chúc tất cả các bạn, các anh chị sẽ có một năm học mới thật thuận lợi và thành công. Nghi rất nhớ Việt Nam nên không chờ tới hè nữa, Nghi sẽ phát hành online một số ca khúc trong thời gian gần nhất!"
 











Cô nàng hằng ngày sẽ đi xe đạp đến trường!