Châu Tấn bật khóc khi nhắc lại chuyện từng bị tự kỷ

Cách Cách (TH), Theo 14:49 01/04/2011

Nữ diễn viên càng xúc động khi nghe chuyện của những người còn bất hạnh hơn mình.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Ngày hôm qua, trong buổi công chiếu phim tài liệu về trẻ em tại Bắc Kinh, Châu Tấn đã không cầm được nước mắt khi nói về bệnh tự kỷ.


Châu Tấn trong buổi họp báo

Khi được biết ngày 2/4 tới đây tại đại học Bắc Kinh sẽ tổ chức buổi thuyết giảng về căn bệnh tự kỷ của trẻ em, Châu Tấn cho biết, bản thân cô cũng từng bị ám ảnh bởi căn bệnh này nên hiểu rất rõ nỗi khổ mà những em nhỏ không may mắc phải.




Khóc khi nhớ về chuyện cũ

Nữ diễn viên nói trong nước mắt: “Thời gian năm 2002, tôi thực sự đối mặt với nguy cơ bị bệnh trầm cảm, cũng là một dạng của tự kỷ. Tôi không thích giao lưu với ai cả, tôi ghét những người quanh mình. Giới truyền thông thì bảo rằng tôi bị trầm cảm sau khi chia tay Lý Á Bằng và cả áp lực công việc quá lớn nữa. Thời gian đó quả thực mệt mỏi. Nhưng tôi đã may mắn vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của mình”.

Châu Tấn cho biết thời gian hiện nay của cô chủ yếu dành cho các công việc xã hội. “Đóng phim tất nhiên luôn là niềm đam mê lớn của tôi, nhưng giờ đây, tôi còn nhận ra rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. Sự nhận thức về cuộc sống quanh mình thật sự hạn chế. Những hoạt động xã hội khiến tôi cảm thấy bản thân có ý nghĩa hơn”.




Trần Khôn và Châu Tấn

Nói về người bạn nam đồng nghiệp thân thiết Trần Khôn, Châu Tấn bật cười: “Nhiều người nói rằng chúng tôi thân nhau như thế thì nên yêu nhau đi. Nhưng thật ra vì quá thân nên giữa chúng tôi chẳng thể có chuyện gì xảy ra cả”.