Đan Trường, Đông Nhi… giải quyết xích mích nội bộ FC thế nào?

Mắt Buồn, Theo 00:00 29/08/2010

Nếu một ngày các "xì ta" Việt gặp phải những xích mích nội bộ trong FC của mình thì sẽ xử lý như thế nào nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/27.png'>

Đan Trường:
 

Vấn đề xích mích nội bộ trong FC của Đan Trường đã xảy ra rất nhiều, gần đây nhất là ở FC TP Hồ Chí Minh, khi có một số bạn ích kỷ cá nhân chỉ muốn giữ Đan Trường cho mình hay cho nhóm của mình.

FC Sài Gòn rất đông nhưng gần đây không có đoàn kết với nhau nên sức mạnh của fans bị yếu dần, rồi các bạn sinh ra ghen tị đại loại: “Anh Trường nói chuyện với bạn này nhiều, với mình ít…Đan Trường luôn nhắc nhở các bạn hãy biết chia sẻ niềm vui cho các bạn khác cũng như cho thành viên mới, vì tất cả mọi người đều yêu quý Đan Trường. Điều Trường muốn nhắn nhủ là: “Hãy chung tay bỏ qua lòng ích kỷ của mình mà xây dựng FC của chúng ta như ngày xưa, các bạn làm như vậy mới là yêu thương anh, mới giúp cho sự nghiệp của anh ngày càng tiến xa hơn nữa, chứ đừng ích kỷ chỉ biết giữ cho bản thân mình!

Ưng Hoàng Phúc:
 

Trong bất cứ môi trường hoạt động FC nào cũng vậy có vô vàn những vấn đề xảy ra, những xích mích nội bộ không thể tránh khỏi được. Khi FC Ưng Hoàng Phúc gặp những trường hợp như vậy thì đầu tiên Phúc sẽ tìm hiểu kĩ đầu đuôi câu chuyện, sự thật ra làm sao rồi sau đó sẽ đưa ra những lời khuyên, những cách giải quyết hợp lý nhất, giúp các bạn thoải mái đầu óc. Vì khi các bạn ấy ở ngoài đi chơi với nhau rất vui vẻ, rất thân nhưng khi vào làm công việc thì mọi việc nó lại khác, không đơn giản như lúc đi chơi.

Đông Nhi:
 

Cũng mới gần đây Đông Nhi cũng vừa gặp phải xích mích, những hiểu lầm trong FC làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động chung. Cách giải quyết của Đông Nhi lúc đó là đã hẹn các bạn ấy ra quán café ngồi nói chuyện, tìm hiểu rõ sự việc và tìm hướng giải quyết vấn đề. Các bạn đều là những fans, người em thân yêu của Nhi, nên cần phải đoàn kết vui vẻ với nhau để đưa FC phát triển. Đặc biệt, khi những xích mích nội bộ như vậy diễn ra thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là thần tượng của các bạn.

Đông Nhi nhớ nhất lần Đông Nhi bị ốm, tưởng chừng như sẽ phải nghỉ hát, các bạn trong FC đã họp lại với nhau, cùng nhau viết nhật ký, cùng tự quay clip gửi tặng Nhi. Đông Nhi đã rất xúc động và đó như là một động lực giúp Nhi vượt qua bệnh tật để cố gắng hồi phục sức khỏe, không thể nghỉ hát giữa chừng như vậy được! Chỉ cần như vậy thôi, Đông Nhi cũng đã hiểu được tình cảm của các fans dành cho mình như thế nào, chính vì vậy dù có những hiểu lầm nhỏ nhưng các bạn vẫn luôn yêu mến, ủng hộ Đông Nhi hết mình.

Lưu Hương Giang:
 

Chuyện lục đục nội bộ FC là điều rất bình thường, hầu hết FC nào cũng thỉnh thoảng xảy ra. Các fans của Giang đều là những bạn ở độ tuổi rất trẻ nên cái tôi bạn nào cũng lớn, để có thể hòa đồng trong một tập thể không phải là điều đơn giản. Các fans của Giang đều theo Giang từ những ngày đầu tiên, lâu lắm rồi không có một khoảng cách nào, Giang coi các bạn như chính những người em của mình. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Giang sẽ đứng ra lắng nghe, chia sẻ tìm ra hướng giải quyết, giúp tất cả mọi người cùng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.

Khánh Phương:
 

Khánh Phương chưa gặp phải những trường hợp như vậy bao giờ, vì từ trước đến nay FC của Khánh Phương được mình gây dựng nên từ những ngày đầu tiên, chính Phương đích thân chỉ định những người có tâm huyết, tài năng đứng ra quản lý FC nên nội bộ FC rất đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Nhưng nếu một ngày có chuyện đó xảy ra, Phương sẽ như một người anh trai đứng ra khuyên giải giúp các bạn hiểu ra vấn đền, đưa ra những lời khuyên tốt nhất, vì dù bạn là ai bạn, bạn ở cương vị nào bạn cũng là những người em, người bạn tốt nhất của Khánh Phương.

Khánh Phương nhớ có lần đi diễn ở tận Ba Vì mà các bạn fans ở Hà Nội vẫn phóng xe máy xuống tận đó cổ vũ cho Khánh Phương, không quản ngại mưa gió, đường xá xa xôi. Phương rất cảm động trước tình cảm của các bạn dành cho mình!

Mỹ Dung:
 

Mỹ Dung nhớ bất cứ buổi ghi hình, hay các show diễn nào dù lớn hay nhỏ các bạn fans không chỉ ở Hà Nội mà còn các tỉnh cũng tới cổ vũ cho Dung khiến Dung rất bất ngờ và xúc động. Tuy chỉ là những kỷ niệm nhỏ như vậy thôi nhưng lại là những tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, Mỹ Dung luôn coi tập thể Fanclub là ngôi nhà thứ hai, một tập thể gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cho nên dù có xích mích hay hiểu lầm gì trong nội bộ FC, Dung cũng tìm biện pháp giảng hòa. Đã là người trong một gia đình thì tình yêu thương là trên hết mà!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày