Đi tìm tung tích "chú rể" của Siêu mẫu Vương Thu Phương

Gothic, Theo 00:01 28/09/2011

Hàng xóm xác nhận việc cưới xin. Gia đình "chú rể tin đồn" không hề nói về việc cả hai đã chia tay. Ấy vậy mà Vương Thu Phương lại hoàn toàn phủ nhận việc kết hôn và khẳng định đã chia tay bạn trai.

Sự nổi tiếng luôn là "con dao hai lưỡi" đối với một người làm nghệ thuật. Bạn được nhiều người biết đến, cơ hội mở ra dễ dàng hơn trong nhiều lĩnh vực... tuy nhiên chính bạn cũng sẽ bị dư luận "soi" nhiều hơn. Và khi sự nổi tiếng đến quá nhanh thì hẳn là bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần để "đón chờ" những áp lực có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vương Thu Phương - người vừa nhận giải vàng Siêu Mẫu Việt Nam 2011 đang phải đối mặt với scandal vi phạm điều kiện dự thi, ngay sau khi chị ấy vừa chiến thắng được... một ngày.

Vương Thu Phương vẫn... không chịu "nhận chồng"?

Sau khi từ chối trả lời mọi câu hỏi của báo giới trước nghi án "đã lập gia đình", cuối cùng thì Vương Thu Phương cũng chịu lên tiếng với một tờ báo duy nhất về việc này. Chị ấy vẫn khẳng định mình chưa-bao-giờ-kết-hôn. Những tấm hình cưới bị lộ được chụp vào cuối năm 2010 cùng với bạn trai là photographer,  giờ đã là bạn trai cũ. Chị ấy chia sẻ rằng chưa kịp làm đám cưới thì họ đã chia tay.


Nhận được giải cao nhưng Vương Thu Phương đã phải đối mặt ngay với áp lực dư luận

Cũng vì không muốn gây ảnh hưởng tới người mà Thu Phương gọi là "bạn trai cũ" nên chị ấy đã quyết định lên tiếng một lần cho xong. Thu Phương cũng tiết lộ những lời hăm dọa về việc sẽ tung ảnh cưới và thông tin có chồng nếu cứ tiếp tục đi thi.

Thu Phương khẳng định việc sẽ về địa phương để xin xác nhận tình trạng hôn nhân và sẽ sớm gửi cho ban tổ chức, "minh oan" cho chị ấy khỏi scandal này.

Những mâu thuẫn khó hiểu giữa Thu Phương -  những người hàng xóm - mẹ "bạn trai cũ"

Mặc dù vẫn một mực rằng mình chưa kết hôn nhưng thông tin Thu Phương và "chú rể tin đồn" đã làm đám cưới vào cuối năm 2010 vẫn lan tràn trên mạng. Tìm đến địa chỉ nhà của "chú rể tin đồn" tại một tỉnh lân cận Hà Nội, chúng tớ đã phát hiện ra nhiều mâu thuẫn đến khó hiểu giữa những câu trả lời mà chúng tớ thu thập được.


Nhà của "chú rể tin đồn"

Hỏi một vài người hàng xóm cạnh nhà "chú rể", được biết gia đình anh cũng chỉ mới chuyển đến khu này chưa lâu, thế nên chỉ đến khi hỏi kỹ về việc có biết anh nhiếp ảnh nào có vợ là người mẫu không thì mọi người mới nhận ra. Theo như những lời mà hàng xóm của "chú rể" tiết lộ thì đúng là họ biết việc anh đã từng làm đám cưới với một cô người mẫu tên Phương vào thời điểm cuối năm 2010. Họ cũng cho biết rằng, hiếm khi thấy Phương xuất hiện ở nhà chồng (Có lẽ vì đặc thù công việc khá bận bịu của chị ấy chăng?).


Chúng tớ nhận được nhiều câu trả lời mâu thuẫn khi đến đây

Để chắc chắn, chúng tớ đã đến tận nhà của "chú rể". Bấm chuông một lúc thì mẹ của anh ấy ra mở cửa. Hỏi dò về việc anh nhà và chị Vương Thu Phương có nhà hay không, bác ấy cho biết: hiện cả hai đều không có mặt tại nhà. Khi chúng tớ hỏi thử về khoảng thời gian anh nhà và chị Thu Phương kết hôn thì chúng tớ nhận lại được một câu trả lời bất ngờ "Hai đứa đã làm đám cưới đâu" và lý giải về những tấm ảnh cưới, bác ấy nói chỉ là chụp ảnh cưới chung chứ chưa kết hôn, việc kết hôn là do hai anh chị ấy quyết định.


Thậm chí, khi chúng tớ hỏi bác ấy có biết chị Phương vừa nhận giải vàng Siêu Mẫu cách đây vài ngày hay không, bác ấy cười và nói giờ chị Phương đã bay vào Sài Gòn cách đây không lâu rồi. Câu trả lời này làm người khác nghĩ ngay rằng mối quan hệ giữa Thu Phương và gia đình bác vẫn khá tốt, bất kể là với tư cách "con dâu" hay "bạn gái của con trai" vì  bác gái vẫn còn nắm được hiện tại chị ấy ở đâu cơ mà.

Những lời mà mẹ "chú rể" nói khá mâu thuẫn với lời kể của những người hàng xóm. Tuy nhiên, giả sử như tất cả những lời bác ấy nói là sự thật thì việc "phủ nhận có chồng, đã chia tay bạn trai" của Vương Thu Phương trên báo là sao? Chị ấy đang đánh lừa dư luận hay sao?




Thu Phương có đang đánh lừa dư luận?

Bên cạnh đó, chúng tớ cũng đã tìm ra được một thông tin cũng rất "khả nghi". Như đã nói, "chú rể tin đồn" của Thu Phương là một photographer chuyên chụp hình cưới và sự kiện. Sau khi lướt qua trang web của anh ấy, trong phần "blog" có một bài viết kể về câu chuyện tuần trăng mật ở Phú Quốc vào tháng 11 năm ngoái - trùng khớp với khoảng thời gian bị nghi làm đám cưới. Dưới bài viết có đề tên của người viết. Và thật bất ngờ, người viết chính là chủ trang web - tức "chú rể tin đồn", cái tên này cũng trùng với tên của facebook đăng những hình ảnh cưới mà cách đây vài ngày người ta khẳng định đó là "ông xã" của Vương Thu Phương.




"Bằng chứng" khả nghi khác về nghi án đã kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật vào tháng 11/2010

Thậm chí, cuối bài còn có vài dòng với nội dung: "Bài viết trên đây là  những trải nghiệm qua ảnh về chuyến du lịch tuần trăng mật của chú rể **** (xin giấu tên - PV) (*** Studio photographer) tại Phú Quốc năm 2010".

Giả sử đúng là Thu Phương nói dối, nhưng vì sao lại phải làm thế?

Những mâu thuẫn khó lý giải phía trên đang khiến những lời phủ nhận của Vương Thu Phương trên báo không còn mấy "tác dụng". Nhưng nếu đặt bản thân là Thu Phương tại thời điểm này, hẳn chúng ta cũng nên hiểu cho những áp lực mà chị ấy đang phải đối diện. Vừa nhận giải cao nhất trong cuộc thi Siêu Mẫu, thật khó khăn cho chị ấy khi những thông tin bất lợi dường như chuẩn bị "cướp" luôn danh hiệu vẫn còn đang "nóng hổi". Nếu đúng là Phương đang nói dối thì đây chỉ là một phản ứng tự nhiên để bảo vệ chính mình, bảo vệ những nỗ lực mà chị ấy đã đạt được. Nếu chỉ vì 1 thông tin "sai quy chế" mà bị đánh đổ tất cả thì quả thực rất đáng tiếc.


Có nên bỏ qua cho Thu Phương?

Tiếp nữa, chị ấy nếu có nói dối thì cũng là đang muốn những người thân xung quanh mình không bị phiền hà lây. Hơn cả là còn ban tổ chức cuộc thi nữa, nếu Phương bị tước danh hiệu, ban tổ chức cũng khá "đau đầu", còn nếu được giữ lại danh hiệu thì liệu khán giả có bất bình và cho rằng ban tổ chức "không công bằng". Chúng ta có nên nhìn nhận khách quan sự việc và bỏ qua cho chị ấy?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày