Nong Poy nhiệt tình và thân thiện khi trả lời các câu hỏi Lí do Nong Poy nhận lời tham dự chương trình này? Cát-xê cho sự xuất hiện của Nong Poy tại Việt Nam chắc phải rất cao?
Tôi xin được giữ bí mật thông tin về cát-xê. Còn lí do chính khiến tôi nhận lời mời là do thích thú và cảm phục trước ý nghĩa của chương trình này. Một liveshow để đời của một nữ ca sĩ "đã tìm lại được chính mình", tại sao tôi lại không có mặt để ủng hộ đúng không?
Hình ảnh quá xinh đẹp tại sân bay của chị đã khiến cho nhiều cư dân mạng Việt Nam "so sánh" với Lâm Chi Khanh, chị nói sao về điều này?
Tại sao lại phải so sánh tôi với Lâm Chi Khanh khi mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Tôi đánh giá rất cao Lâm Chi Khanh vì không phải nữ ca sĩ chuyển giới nào cũng có khả năng ca hát và theo đuổi sự nghiệp kiên trì như cô. Như tôi chẳng hạn, tôi đâu có khả năng ca hát và hát... rất dở (Cười)
Vậy điều gì ở chị khiến bản thân tự tin nhất khi đem ra so sánh với mọi người?
Nụ cười và làn da (Cười)
Thực sự hoàn cảnh của sự cố đó không như mọi người nghĩ. Hôm quay cảnh hôn đó, Trương Gia Huy đã dùng nước súc miệng để làm thơm miệng trước khi hôn như thói quen thường có của anh ấy. Nhưng không may là tôi lại bị dị ứng với mùi thuốc súc miệng đó nên không thể nào hôn được nên Trương Gia Huy phải dùng nước để súc miệng lại một lần nữa cho bay đi mùi đó. Và báo chí chỉ "chăm chú" vào lần súc miệng thứ 2 và... suy đoán ra đủ thứ chuyện. Trương Gia Huy thực sự là một diễn viên tốt và có cách ứng xử rất đàn ông.
Có lẽ đó là điểm "bất lợi" khi chị là người chuyển giới và bị nhìn với cặp mặt khác hoàn toàn so với một người phụ nữ bình thường?
Tôi không biết ở đất nước các bạn thế nào, nhưng ở Thái Lan, xã hội đối xử rất cởi mở với những người chuyển giới, họ xem người chuyển giới như bất cứ người bình thường nào khác trong cuộc sống.
Riêng bản thân chị, có bao giờ bị những điều tiếng hay kì thị từ người khác vì quá khứ của mình?
Tôi quan niệm rằng sống trên đời trước hết hãy cứ phải tự tin vào bản thân mình trước đã rồi hãy nghĩ đến chuyện họ nhìn mình như thế nào, có tôn trọng mình hay không vì lấy ai tôn trọng mình khi bản thân mình còn loay hoay chưa biết mình là ai? sẽ sống như thế nào trong con người mới? Tôi may mắn được bố mẹ luôn luôn bên cạnh và ủng hộ từ trước khi chuyển giới đến như bây giờ. Bố mẹ tôi bảo nếu đã dứt khoát trở thành phụ nữ thì hãy sống đúng như là một người phụ nữ bình thường. Tôi đã làm được điều đó, theo một cách rất tự nhiên, và tôi cảm ơn bố mẹ vì điều đó.
Vị trí của chị trong làng giải trí Thái Lan hiện nay?
Tôi không tự đánh giá mình được vì phải để người khác nhận xét thì mới khách quan chứ (Cười). Tuy nhiên, tôi tự tin hình ảnh và vị trí của mình hiện nay đủ để đứng trong hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Thái. Đó là niềm tự hào của tôi sau rất nhiều cố gắng chăm chỉ làm việc.
Chăm chỉ làm việc và rất bận rộn, thời gian đâu Nong Poy có bạn trai?
Đó là lí do tôi chia tay với bạn trai của mình. Gần như chúng tôi không có thời gian dành cho nhau. Cả 3 cuộc tình lớn nhất trong đời của tôi đều kết thúc cùng một lí do đó.
Nhưng rồi cuối cùng chị vẫn chọn làm việc, hi sinh đi tình yêu của mình mặc dù tuổi thọ của người chuyển giới không duy trì được lâu, sao chị không lo cho hạnh phúc của mình từ bây giờ, thời gian đâu còn nhiều?
Thực ra tôi cứ để mọi thứ tuân theo chữ "định mệnh" đấy chứ. Còn về tuổi tác, cũng không đến nỗi bi quan đến thế đâu. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, hạn chế tiêm hóc-môn vào người - đó là cách tôi sống có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân. Tôi khuyên các bạn chuyển giới cũng nên sống như thế chứ không phải nghe các bác sĩ nói về việc giảm tuổi thọ mà bi quan. Có những người chuyển giới ở Thái Lan sống đến tận 80 tuổi mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Bạn là ai đi nữa, thay đổi thế nào đi nữa, thì trước hết phải biết yêu và trân trọng bản thân.
Cám ơn Nong Poy về những chia sẻ rất thẳng thắn và chân thành. Chúc chị sẽ ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp!