Hoàng Hải, Wanbi Tuấn Anh... lần đầu tiên nói về "bóng hồng" của mình

Hương Ngân, Theo 00:00 20/10/2010

Còn có cả sự chia sẻ của Tuấn A#, Quang Hà và Ngô Kiến Huy nữa cơ... <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hoàng Hải: Nhớ lại là cảm thấy mình dại dột...



Ngày xưa, Hoàng Hải ngây ngô và nhút nhát lắm, không biết ngày đó có được gọi là yêu không nữa. Hoàng Hải và cô ấy quen biết nhau và dành cho nhau tình cảm đặc biệt sâu sắc hơn một tình bạn rất nhiều… Nhưng Hải chưa bao giờ trao cho cô ấy một nụ hôn, ngay cả một cái nắm tay cũng không (buồn). Đến tận bây giờ Hoàng Hải vẫn thấy mình thật nhút nhát và dại dột khi để mất cô ấy khỏi vòng tay của mình.

Những lúc hai đứa giận nhau, Hoàng Hải thường là người chủ động xin lỗi trước. Hải luôn tìm cách làm cho cô ấy vui, có thể làm một vài trò vui gì đó trêu cô ấy để cô í cười. Khi cô ấy vui và hết giận thì Hải mới bắt đầu giải thích lý do vì sao lại thế. Những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui buồn cùng cô ấy có lẽ đến tận sau này Hoàng Hải cũng chẳng thể nào quên.

Vẫn là những lời chúc quen thuộc dành tặng mọi người vào ngày 20/10. Chúc các bà, các bác, các mẹ, các cô, các chị, các bạn và “em”… những người phụ nữ Việt Nam luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công hơn trong cuộc sống.

Ngô Kiến Huy: Dẫn bạn gái về nhà, "hành" mẹ cả ngày trời...



Hôm nay là 20/10 rồi nhỉ, Huy đang rất là hôi hộp vì không biết nên tặng quà gì cho chị hai và mẹ của Huy nữa. Mặt khác Huy còn rất vui vì cứ mỗi dịp như vậy là cả gia đình được quay quần ăn uống cùng nhau.

Còn ngày xưa có lần vào đúng ngày phụ nữ Việt Nam, Huy “hẹn hò” với một người bạn gái rất dễ thương mà Huy rất thích về nhà cùng nấu ăn. Và kết quả là một ngày trời là mẹ Huy phải làm việc để thu dọn chiến trường vì cả hai đều mù kiến thức ẩm thực, may mà không xảy ra sự cố đáng tiếc đấy. (cười lớn)

Huy chưa làm ai khóc cả, ngay cả với người bạn ấy. Huy và bạn ấy toàn những kỷ niệm vui về nhau thôi, dù khoảng thời gian hai người bên nhau không lâu. Mà không, hình như có một lần Huy làm bạn ấy giận và khóc. Huy nghĩ ngay ra cách làm trò hề, tạo các sắc thái biểu cảm để bạn ấy vui trở lại. Huy cũng khéo lắm nhé, phải đợi bạn ấy khóc xong mới lại gần nói chuyện, chứ không bạn ấy lại khóc nhiều hơn thì Huy không biết phải làm sao, chắc khóc theo bạn ấy luôn mất!

Minh Tuấn A#: 20/10 là ngày tỏ tình...



Tuấn nhớ lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy. Tỏ tình vào đúng ngày 20/10 mà chỉ tặng một bó hoa rồi cầm tay cô ấy chứ không dám làm gì hết (cười). Tuấn cầm tay người yêu mình mà vẫn run run, cô ý liền quay sang hỏi: “Ủa, sao tay anh run vậy? Có phải anh lạnh ah?” Chính nhờ câu nói đó mà Tuấn lấy hết can đảm cầm chặt tay hơn và cũng rất thú vị là hôm đó cả hai đang ở khung cảnh rất lãng mạn. Không chỉ vậy, người yêu Tuấn còn đọc tặng Tuấn một bài thơ do chính cô ấy sáng tác.

Yêu nhau dĩ nhiên phải có những lúc giận hờn nhau rồi, nhưng hai đứa không giận nhau được lâu chỉ 1 ngày là nhiều nhất. Vì Tuấn luôn biết cách làm người yêu của mình hết giận nhanh lắm, có khi là bó hoa, có khi là một món quà do tự tay mình làm…. Hay đơn giản chỉ là một bài hát hát tặng cô ấy!

Lúc trước mỗi dịp ngày 20/10 đến là Minh Tuấn vui lắm, hạnh phúc nữa chứ. Ngày 20/10 gắn liền với nhiều kỷ niệm của Tuấn và người yêu mình, còn năm nay thì buồn buồn vì cô ấy đang ở xa, hai đứa ít có dịp gặp nhau, mỗi người một công việc mà, nhưng nhất định vẫn sẽ có món quà đặc biệt dành tặng cô ấy. Ngoài ra, Tuấn xin chúc tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam có nhiều điều bất ngờ từ người yêu của mình trong ngày 20/10 nhé!

Quang Hà: Có "bóng hồng" từ... 6 tuổi



6 tuổi, Quang Hà đã cưa cô bé trong lớp rồi (Cười)! Ngày nào cũng bắt mẹ đưa đến nhà cô bé đó để cùng nhau đi học. Hôm nào mà dậy muộn không kịp đến nhà cô bạn gái đó là khóc nhè luôn. Đúng là hồi đó trẻ con quá, nhớ lại thấy vui ghê! Nhưng bây giờ Quang Hà đã già rồi, cũng đã có bạn gái rồi. Quang Hà là người sống tình cảm nên rất hay chăm lo cho bạn gái hết lòng. Những lúc được nghỉ ngơi, Quang Hà luôn tranh thủ thời gian nhiều nhất để online chat với bạn gái ở bên nước ngoài. Hai người ở xa nhau nên chẳng mấy khi có thời gian được bên cạnh nhau, đưa bạn gái mình đi ăn hay đi dạo phố như mọi người… đôi khi Quang Hà cũng thương bạn gái mình lắm, chỉ mong bù đắp cho cô ấy nhiều nhất có thể!

Nhập dịp 20/10, Quang Hà xin gửi lời chúc tới tất cả người phụ nữ Việt Nam, chúc mọi người lúc nào cũng tràn ngập lòng vị tha, sự dũng cảm cũng như đầy đủ yếu tố “Công Dung Ngôn Hạnh”.

Wanbi Tuấn Anh: Ngoài mẹ ra chỉ có... em gái!



Đối với Wanbi mẹ và em gái là hai người quan trọng nhất với mình. Không chỉ riêng ngày 20/10 mà bất kỳ ngày nào trong năm Wanbi cũng muốn dành tình cảm cho họ nhiều nhất. Hiện giờ trong lòng Wanbi chỉ có mẹ và em gái, Wanbi muốn dành tất cả thời gian, những món quà cho hai người đặc biệt của mình thôi, đó là hai “bóng hồng” tuyệt vời nhất của cuộc sống Wanbi.

Nhân dịp 20/10, Wanbi cũng không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả các chị em bạn gái ngày phụ nữ Việt Nam một sức khỏe dồi dào để làm việc thật tốt, tiếp đến sẽ chúc chị em luôn luôn xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Và cuối cùng là một ngày phụ nữ Việt Nam thật may mắn, hạnh phúc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày