Ngắm bộ ảnh "hạnh phúc" của vợ chồng Đồng Khiết

TTOL, Theo 14:06 22/02/2010

Xuất hiện trên tạp chí Thiên hạ mỹ thực, vợ chồng Đồng Khiết tình tứ như thủa mới yêu... <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Hiếm khi cùng nhau lên báo để chia sẻ cuộc sống riêng tư, nhưng trong những ngày đầu năm mới, cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Phan Việt Minh - Đổng Khiết đã xuất hiện trên tạp chí Thiên hạ mỹ thực để trải lòng cùng khán giả những điều hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi...


Vợ chồng Đổng Khiết - Phan Việt Minh trên trang bìa
tạp chí Thiên hạ mỹ thực số tháng 2/2010
   
Âm thầm quen nhau từ khoảng năm 2005, sau khi cùng hợp tác trong Hồng y phường, nhưng phải đợi đến 2008, cả hai mới công khai chuyện tình cảm và bất ngờ thông báo đám cưới trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả. Tuy đều là những nghệ sĩ có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Đổng Khiết Phan Việt Minh đều rất kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Sau khi kết hôn, cả hai ít khi đề cập đến cuộc sống gia đình và giữ bé trai đầu lòng ngoài ánh đèn của báo giới.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm mới, cặp đôi này đã phá lệ 1 lần và cùng sẻ chia với khán giả những hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi... Hãy lắng nghe tâm sự của Phan Việt Minh (PVM) Đổng Khiết (ĐK)...

Trong mắt anh, vợ anh - Đổng Khiết có phải là người tề gia nội trợ?
  
Vợ tôi (Đổng Khiết) là người Đại Liên, mỗi lần về Đại Liên, chúng tôi thích đến những quán ăn nhỏ, đôi khi chỉ là để ăn một bát mỳ. Vào những đêm khuya vắng khách, đầu bếp có thể trực tiếp chế biến món ăn trên bàn và Đổng Khiết có thể học nhiều điều từ họ. Vợ tôi rất giỏi nấu các món Tây và chỉ cần có cô ấy ở bên cạnh, tôi không bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn uống.



Sau khi kết hôn, thói quen về ăn uống, ẩm thực của hai người có bị ảnh hưởng gì không?

Sau khi chung sống, thói quen ăn uống của tôi thanh đạm hơn trước nhiều. Thì ra, cuộc sống của một diễn viên không tuân theo những quy luật bình thường, có những lúc phải dậy từ 3 gờ sáng để hóa trang. Làm việc đến trưa thì đi ngủ, 4 giờ chiều lại trở dậy tiếp tục quay đến đêm khuya. Các bữa ăn vì thế cũng rất lộn xộn, không phải lúc nào cũng 1 ngày ba bữa đúng giờ. Hồi trước, tôi thích ăn cá ăn thịt, hay đi uống rượu cùng bè ban. Nhưng hiện nay, tôi đã biết điều chỉnh các thói quen ăn uống. Công việc không cho phép đồng hồ sinh học hoạt động theo quy luật, thì mình tự đặt ra quy luật cho mình. Đó là nhờ sự sắp xếp, chăm lo của vợ tôi.

Thường thì 2 người đến với nhau, khó điều chỉnh nhất là khẩu vị. Vậy vợ chồng Đổng Khiết - Phan Việt Minh ra sao?

Không khó khăn như mọi người nghĩ. Sở thích ăn uống của chúng tôi có khá nhiều tương đồng. Chúng tôi thích ăn đồ Thái Lan. Có một nhà hàng nấu các món ăn Thái Lan mà chúng tôi cùng đến, nói ít cũng phải 50 lần trở lên, trở nên thân thuộc đến nỗi đổi đầu bếp chúng tôi cũng nhận ra ngay.

Chưa bao giờ hai người cho quý tử nhà mình lộ diện kể từ lúc lên chức làm cha, làm mẹ; cũng chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống mới của 2 người với khán giả...
    
Làm cha đem đến những xúc cảm hoàn toàn mới mẻ khó có thể hình dung bằng từ ngữ. Chúng tôi muốn giữ cho con một tuổi thơ thật yên bình, nên không đưa bé hiện diện trước báo giới.

ĐK: Khi đã làm cha me, ai cũng đặt con cái lên hàng đầu. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ngoài công việc, vợ chồng chúng tôi hay chia sẻ với nhau mọi chuyện về con. Chỉ cần nghĩ đến con, là cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bé đã biết gọi bố, gọi mẹ chưa?

PVM: Mới 11 tháng, bé chưa biết nói. Mới chỉ ê a mô phỏng những từ ngữ tương tự.

ĐK: Bé gần nói được từ "bố", còn "mẹ" thì chưa. Mỗi lần tôi dạy con gọi "mẹ", bé đều chuyển thành "bố". Có lẽ do từ "mẹ" khó phát âm hơn chăng? Chúng tôi cũng không quá lo lắng vì các bé trai thường chậm nói hơn các bé gái.



Xem ra Đổng Khiết có rất nhiều kinh nghiệm nuôi con nhỏ...

ĐK: Không hẳn vậy. Chúng tôi cũng như nhiều người trẻ lần đầu làm cha, làm mẹ, cứ từ từ từng bước, vừa học vừa làm, dần tích lũy kinh nghiệm.

PVM: Thay bỉm, pha sữa cho con tôi đều có thể làm, nhưng có lẽ tôi không thạo hay làm không ổn như mẹ bé nên các bà, mẹ và cả con đều không khiến tôi làm!

Hai người kết hôn và có con ở tuổi đời còn khá trẻ, so với mặt bằng chung trong làng giải trí?

PVM: Ai nói là chúng tôi còn trẻ? Lúc quen nhau cũng đã hai mươi hơn. Là người đam mê nghệ thuật và có nhiều hoài bão, ai cũng muốn "lạc nghiệp" rồi mới "an cư", nhưng gặp được đúng duyên số của mình, thì còn chờ đợi gì nữa? Hơn nữa, bản thân tôi mong mình có thể sớm ổn định chuyện gia đình.

Hai bạn có thể chia sẻ gì về năm 2009 đã qua?

PVM: May mắn và hạnh phúc. Năm 2008, chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn thì tôi gặp tai nạn, bị lật xe trên đường cao tốc do núi lở, sụt đường. May mắn, khi xe lao xuống vực, tôi không hôn mê, vẫn còn sức để bò đến một khe núi, chờ xe cứu thương đến. Sau đó, hơn nửa năm chạy chữa, luyện tập, hiện nay, sức khỏe đã bình phục. Điều này có thể coi là trong rủi có may. Hơn nữa, qua vụ tai nạn, tôi biết trân trọng gia đình, bản thân hơn, biết nghĩ thoáng hơn với vạn vật xung quanh. Chúng tôi hạnh phúc vì có nhau và cùng trai vượt qua những khó khăn.

Năm cũ đã qua, năm mới vừa tới. Hai người có mong ước gì cho năm 2010?

ĐK: Đối với tôi và Việt Minh, năm 2010 hứa hẹn nhiều điều mới mẻ. Tôi trở lại đóng phim và chồng tôi cũng có những dự án mới. Hy vọng cả hai có thể làm thật tốt công việc của mình.

PVM: 2010 - số 2, nghĩa là 2 chúng tôi, số 1, nghĩa là 1 em bé. Một con số rất ý nghĩa, phải không? Năm hổ, mượn hưng khí của "ông ba mươi", chúng tôi hy vong năm 2010 sẽ là năm của sức khỏe và sự nghiệp.



Quen nhau khi cùng hợp tác bộ phim Hồng y phường, hai người có muốn tiếp tục cùng làm việc chung?

Chúng tôi đều đang mong chờ một cơ hội như vậy, và biết đâu điều này có thể thành hiện thực trong năm 2010...

Cùng ngắm bộ ảnh mới nhất của vợ chồng Đổng Khiết nào: