Nhật Tinh Anh: "không thể ở cạnh ai quá 6 tiếng"

Vincie; Ảnh: Maki, Theo 12:00 14/05/2011

Và còn nhiều thói quen khá "kỳ quặc" được anh "Sấu dầm" tiết lộ trong buổi nói chuyện cực thân mật với bọn tớ đấy.

Hơn 30 tuổi, gia đình lại định cư bên Mỹ, tại sao Nhật Tinh Anh vẫn chọn cuộc sống độc thân? Anh không cảm thấy cô đơn sao?

Ngày trước khi gia đình định cư tại Mỹ, anh đã ở lại Việt Nam do quá tuổi. Nhưng sau đó thì gia đình đã lo được giấy tờ để trong 6 tháng anh có thể qua định cư luôn, nhưng cuối cùng, anh chọn ở lại Việt Nam để trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc của mình. Thời gian đó, nhóm 1088 đang rất nổi tiếng, anh cũng không muốn bỏ các anh em mình.

Còn về hiện tại, anh nghĩ, cô đơn là trạng thái thường xuyên của 1 người nghệ sĩ dù họ có gia đình ở kế bên hay không. Có người luôn cần phải có người ở kế bên mình, có người thích sống 1 mình và chu du khắp nơi như 1 "hiệp khách". Anh nghĩ mình là mẫu người thứ 2, trên con đường ấy, có thể anh sẽ gặp biết bao hạnh phúc cũng như khó khăn, gặp những người bạn tốt xấu, chiêm nghiệm cuộc sống. Với anh, cuộc sống đó thật thú vị, không gò bó, không ai làm khổ mình,  mình không làm khổ ai, phiêu diêu tự tại.


Có lúc nào anh nghĩ mình đã đến lúc cần một người phụ nữ gắn bó cả cuộc đời chưa?

Thú thật là anh không thể ở chung với ai quá 6 tiếng, ngoài công việc, kể cả những người thân trong gia đình, người yêu hay bạn bè. Ở kè kè bên ai đó gần đến 6 tiếng là anh sẽ  không chịu nổi và phải chạy ngay vào góc riêng của mình hay một nơi hoàn toàn yên tĩnh. Vì vậy mặc dù đã có vài mối tình nhưng có thể tính cách anh quá đặc biệt, ngoài ra còn có cách sống khá cầu toàn, nên người yêu của anh vẫn cảm thấy rất cô đơn mặc dù đang kề bên. Thế nên, anh thấy mình không nên làm khổ ai và cũng không thích ai cứ lanh quanh bên mình. Có lẽ sống độc thân là giải pháp tốt nhất rồi.



Đến bây giờ vẫn chưa có scandal tình cảm nào của anh, có phải anh quá khó tính trong việc chọn người yêu? 

Như anh đã chia sẻ với bạn ở trên, tình hình rất là... tình hình như thế (cười lớn). Anh cũng đã quan sát rất nhiều scandal tình cảm trên báo chí, thật sự là sau đó, tất cả mọi người, từ người trong cuộc đến khán giả đều rất mệt mỏi. Vì vậy, anh vốn luôn tự tin mình là 1 người có khả năng quan sát cao, như vậy thì phải nên tránh đi con đường đó, và 1 mình 1 ngựa thong dong trên con đường âm nhạc của mình. Thế thôi.

Nhưng giả sử, đến một ngày, gia đình hay hoàn cảnh muốn anh phải kết hôn thì tiêu chuẩn người vợ tương lai của anh sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu có 1 người vợ thì cô ấy sẽ là một cô gái có mái tóc dài của người Châu Á nhưng cách sống và suy nghĩ của người phương Tây,  thông minh, và phải nấu ngon để lo cho cái "bao tử" của anh, anh thích ăn và ăn nhiều lắm. (Có tham lam quá không nhỉ-cười).


Anh nói anh chỉ thích sống một mình, vậy những khi "một mình" đó, anh thường làm gì nếu có thời gian?

Tạm rời xa 1 núi công việc thì anh cực thích đi du lịch khắp nơi. Ông trời thương Nhật Tinh Anh lắm, cho mình du lịch "free" rất nhiều nơi trên thế giới qua con đường lưu diễn, nhưng anh vẫn luôn mong ước mình sẽ đặt chân đến tất cả các nơi trên thế giới. Đặc biệt khi bạn bước xuống sân bay 1 nơi xa lạ nào đó, tinh thần bạn sẽ được refresh ngay lập tức mặc dù ở nơi bạn ở còn bộn bề bao công việc. Còn lúc ở nhà thì khi có thời gian, anh thích đi ăn món ngon (lại ăn, hehe), đi cafe với vài người bạn tâm giao, còn lại dành thời gian ở nhà với không gian yên tĩnh nhất.

Vậy thì những lúc cảm thấy cô đơn hay buồn, ai là người anh muốn chia sẻ nhất? Đừng nói là không ai cả nhé.

Thật ra có vài người bạn mà anh có thể chia sẻ được chứ. Nhưng đa phần, khi có những việc gì đó lo lắng và mệt mỏi, anh thường hay đến cafe thật đẹp, yên tĩnh, 1 tách chocolate nóng, quan sát cuộc sống, nghiệm ra điều mình cần phải vượt qua và quên đi. Anh luôn hướng mình suy nghĩ theo hướng lạc quan. Thế là đã qua được mọi chuyện rồi.


Cuộc sống độc thân xem ra có nhiều điều thú vị nhỉ, Nhật Tinh Anh có thể "bật mí" thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình được không? 

Buổi sáng nếu không có talkshow, quay đài truyền hình thì anh thường ngủ đến 11h. Vì giấc ngủ rất quan trọng đối với người nghệ sĩ, thanh quản sẽ được nghỉ ngơi sau khi đêm trước đã hát quá nhiều. Sau đó anh với tay phải lấy cái remote tivi, tay trái với lấy cái laptop để xem tin tức đến khoảng 12h, vệ sinh cá nhân xong sẽ ăn ...sáng, chủ đề thường xuyên là "ăn sáng lúc 12h trưa" (chi tiết luôn đấy nhé). Xong sẽ lấy lịch diễn ra xem và sắp xếp công việc. Buổi chiều sẽ tập thể dục tại Cali wow, tối nếu có show sẽ đi hát, còn không sẽ đi ăn những món ngon ngon (ăn tiếp), hay cafe cùng vài người bạn thân. Đêm sẽ lại ôm laptop-"my best friend" và đọc tin tức cũng như theo dõi các sự kiện trong ngày. Để nhạc hòa tấu nho nho trong phòng, khoảng 2h sáng anh mới ngủ được. Và hôm sau thì... y vậy.


Cám ơn anh thật nhiều về buổi trò chuyện thú vị này nhé.