“Nhóc tì” nhà Thanh Vân Hugo rộn ràng đón tết sớm

Hương Ngân, ảnh: Duy Anh, Theo 12:00 02/02/2011

Cực kỳ đáng yêu luôn nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Sau hơn một năm nghỉ ngơi sinh em bé, chỉ ở nhà với gia đình thì năm 2010 vừa lại là một bước ngoặt lớn với Thanh Vân Hugo khi chị quyết định trở lại với truyền hình trong vai trò MC Đường lên đỉnh Omlympia. Công việc những ngày Tết của một người MC khá bận rộn, phải chuẩn bị cho những chương trình Tết phát sóng. Tuy nhiên theo như chúng tớ được biết thì đến ngày 28-29 Tết là chị Vân Hugo của chúng ta đã hoàn thành xong hết các công việc, và 7 ngày tới sẽ là những ngày cực kỳ tuyệt vời của chị ấy dành cho gia đình cùng cậu con trai bé bỏng của mình đấy.




Bé Bin nhà chị Vân Hugo dễ thương không nè!

Bin nhà chị Thanh Vân giờ đã hơn một tuổi rồi đấy nhé! “Tết năm nay gia đình Thanh Vân rất hạnh phúc khi bé Bin đã bắt đầu biết nói, biết gọi ba mẹ, ông bà,.. nói gì đều biết nói theo được. Chính vì thế cả nhà đã mua rất nhiều đồ chơi thông minh cho Bin để bé có thể phát triển khả năng của mình tốt nhất có thể. Ngoài ra, một món quà Tết cực đặc biệt của ba mẹ dành cho bé Bin vào dịp Tết là mua thật nhiều sữa và bỉm cho bé để không phải lo lắng điều gì, vì những ngày tết các cửa hàng thường đóng cửa mà! (cười)” – Chị Vân hồ hởi tâm sự.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh siêu dễ thương của hai mẹ con Vân Hugo rộn ràng trong không khí Tết nha!




Bé Bin đang hào hứng với món quà lì xì đầu tiên!!!



"Cuộc sống bận rộn đến mức không còn thời gian cho mình, trong năm mới 2011 Vân chỉ mong hoàn thành thời gian thật sớm mỗi ngày đi làm để có thể về với gia đình và con trai yêu. Nhân dịp năm mới, Vân chúc cho mọi gia đình sẽ có một cái tết đầm ấm hạnh phúc, xum vầy bên người thân. Những người ở xa cố gắng thu xếp công việc để trở về với gia đình, còn những người ở gần giữ gìn sức khỏe để đón Tết thật vui vẻ nhé!” – Lời chúc mừng năm mới của Vân Hugo rất ý nghĩa phải không nào?






Hai mẹ con chị Vân tình cảm chưa...










Ngoài phong bao lì xì thì bé Bin cũng cực thích chơi hoa đấy.


Đang chơi vui vẻ thì lại khóc nhè không chịu cho ông nội bế!


Chúc mừng năm mới cả nhà nào....
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày