Vốn là người năng động, không quen ngồi yên nên dù mang bầu nhưng
Thanh Vân vẫn đi làm, không đóng phim nhưng cô vẫn tranh thủ đi lồng tiếng, quay quảng cáo hay đi diễn kịch… Ở tuần thai thứ 26, trong khi đang say sưa diễn vở
Người vợ ma,
Thanh Vân bất ngờ bị vấp và trượt ngã ngay trên sân khấu. Do bị ngã bất ngờ,
Thanh Vân bị rơi vào thế bị động nên chân cô bị đập mạnh xuống nền sân khấu, bị bong gân phải bó nẹp và nằm ở nhà 1 tuần liền. Do đang mang bầu nên cô không được uống thuốc, cô chỉ được bôi thuốc và chườm đá nên vết thương rất lâu lành. Vết thương khiến
Thanh Vân phải ngồi bất động, không nhúc nhích được trong vòng 1 tuần.
Ngay sau khi khỏi chân,
"Ốc" Thanh Vân còn gặp xui xẻo nữa là bị côn trùng đốt khiến tay cô bị sưng to và đau nhức dài ngày. Rất may mắn là bác sĩ cho biết những chấn thương này không hề ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Điều này khiến vợ chồng
Ốc – Rùa thở phào nhẹ nhõm và yên tâm vì con trai của mình đã bình an.
Vì quá lo lắng cho sức khỏe của
Coca nên gia đình và
Trí "Rùa" không muốn
"Ốc" Thanh Vân đi diễn, do vậy thời gian này cô tạm ngừng công việc nghệ thuật và tập trung nghỉ ngơi, chăm sóc đứa con trong bụng. Những khi rảnh
Thanh Vân thường đi xem kịch, xem phim, nghe nhạc và ăn uống cùng chồng. Cô cho hay
Coca rất năng động, bé đạp rất nhiều khiến
Thanh Vân mất ngủ cả đêm.
Nàng
"Ốc" còn tiết lộ thêm, mới đây kết quả hình ảnh của siêu âm 4D cho thấy
Coca có nhiều nét giống bố
Trí "Rùa", nhất là cái miệng.
Thanh Vân muốn con trai có gương mặt giống mẹ và chiều cao giống bố. Hai vợ chồng đang suy nghĩ đặt tên cho con trai, có thể bé sẽ có tên là
Xuân Lâm, vì
"Ốc" rất thích tên là
Lâm, còn tên đệm là
Xuân – tên của mẹ
Thanh Vân, người rất có ảnh hưởng tới cô.
Hiện tại
"Ốc" Thanh Vân đang mang bầu ở tháng thứ 8, cô dự sinh vào cuối tháng 5. Cô muốn con trai mình được khỏe mạnh nên
Thanh Vân không hề kiêng ăn, cô ăn tất cả những thứ gì tốt nhất cho
Coca. Tăng 20 ký nhưng
"Ốc" Thanh Vân vẫn giữ được gương mặt xinh xắn, đôi chân thon gọn…
Chỉ còn 2 tháng nữa là vợ chồng
Ốc Rùa sẽ chào đón con trai đầu lòng của mình,
Thanh Vân cho hay cô vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết làm mẹ sẽ như thế nào dù mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý. Cô cũng thường xuyên đọc sách, tìm hiểu cách chăm sóc con để mình không bỡ ngỡ. Tối nào trước khi đi ngủ,
Thanh Vân cũng nghe nhạc, hát cho con nghe, viết nhật ký cho
Coca, rồi đi đâu vợ chồng cũng mua quần áo, đồ chơi cho bé… Cặp vợ chồng hạnh phúc này đang rất hồi hộp chờ đón
Coca chào đời.