Phương Mai: "Giải Vàng không phải mục tiêu cuối cùng"

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 25/06/2012

Chúng tớ đã thực hiện một cuộc "phỏng vấn nóng" ngay sau khi Phương Mai đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Chào Phương Mai, đầu tiên xin gửi lời chúc mừng tới bạn. Cảm giác chiến thắng thế nào vậy?

Đầu tiên cho Mai gửi lời chào tới độc giả. Cảm giác lúc này của Mai chắc chắn là rất vui sướng và hạnh phúc rồi. Khi mình tham gia 1 cuộc thi, mình cố gắng, nỗ lực, tâm huyết với nó và đã được đền đáp xứng đáng thì liệu có thể buồn được không? Bên cạnh đó Mai cũng có chút tự hào và thêm tự tin để bước tiếp trên con đường mình đã chọn.



Bạn sẽ chia sẻ niềm vui này với ai đầu tiên?

Chắc chắn gia đình sẽ là nơi đầu tiên Mai nghĩ tới. Nhưng hôm nay, ba mẹ, anh chị em và họ hàng đều có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho Mai, còn bạn bè thì chắc họ cũng đã bật ti vi và theo dõi nên mọi người đều biết Mai đăng quang rồi. Vì vậy, chắc Mai không cần nói với ai hết! (cười)

Ý nghĩa của giải thưởng này đối với bạn là gì?

Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với Mai. Đây như sự công nhận một cách chuyên nghiệp, đầy uy tín của giới chuyên môn cũng như khán giả trong nước. Nó thêm phần khẳng định năng lực thực sự của 1 cá nhân, không chỉ với 1 mình Mai mà còn đối với rất nhiều các bạn thí sinh khác. 



Một góc độ nào đó, cuộc thi như một bước đệm giúp bọn mình có những bước tiến cao và xa hơn trong nghề người mẫu. Nhưng có lẽ sẽ không ai lấy cuộc thi này là mục đích cuối cùng cả. Mai cũng đã lên cho mình những mục tiêu ngắn hạn trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, sau hôm nay, cuộc thi sẽ là 1 kỉ niệm đẹp mãi đọng lại trong lòng Mai.

Là một thí sinh của nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế, lại có những mối quan hệ tốt trong giới showbiz, Mai có nghĩ mình rất dễ gặp phải tin đồn mua giải hay dựa giẫm vào các mối quan hệ đó không?

Đến giờ này, Mai không gặp phải những lời đồn đó hoặc ít nhất là chưa! Trên mặt báo cũng vậy, Mai chưa thấy có bài báo nào viết như vậy về Mai cả! 



Nhưng nếu như sáng mai thức dạy và đọc báo, bạn sẽ gặp phải những lời đồn đoán đó thì sao?

Mai nghĩ nếu như Mai không xứng đáng thì việc có lời đồn đại là điều không thể nào tránh khỏi. Còn nếu như khán giả, Ban giám khảo đều nhìn nhận được Mai xứng đáng với ngôi vị này thì có lẽ lời đồn sẽ vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.

So với các thí sinh năm nay thì Mai là 1 thí sinh được báo chí ưu ái nhiều. Có bao giờ Mai thắc mắc tại sao không?

Có lẽ vì Mai đã may mắn được mọi người biết đến từ trước khi tham gia cuộc thi này. Trước đó Mai cũng từng tham gia nhiều cuộc thi khác. Còn các bạn thí sinh khác, dù không phải là người mới trong nghề nhưng có lẽ ít nhiều cũng là gương mặt lạ đối với cánh phóng viên. Lý do thứ 2, cũng có thể Mai có thực lực nên được chú ý.



Việc xuất hiện trên báo nhiều như vậy cộng thêm giải thưởng này nữa, có bao giờ đi cùng sự hạnh phúc, tự hào là áp lực không?

Trước hết Mai phải cảm ơn mọi người vì đã dành sự ưu ái đó cho Mai. Mỗi khi được người khác quan tâm, yêu mến, kỳ vọng thì đương nhiên ai ai cũng có chung một cảm giác rất tự hào, vui sướng và biết ơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có áp lực, rằng mình phải làm sao để chứng minh được mình xứng đáng với giải thưởng, với những sự quan tâm và ưu ái đó.

Câu hỏi cuối cùng nhé, ngay sau đây chị sẽ làm gì để tận hưởng niềm vui chiến thắng?

Có lẽ Mai sẽ tận hưởng niềm vui đó cùng gia đình và những người đã giúp đỡ Mai trong suốt cuộc thi qua. Vì ngay hôm sau Mai đã phải bay vào Sài Gòn rồi nên có lẽ đây sẽ là những giây phút hết sức ý nghĩa bên cạnh ba mẹ đối với Mai.



Cảm ơn Phương Mai và chúc bạn sẽ thành công với những dự định sắp tới!