Phương Thanh, Anh Thư... bật mí món quà dành cho con

Mắt Buồn, Theo 00:00 22/09/2010

Và rất nhiều gia đình khác bật mí món quà đặc biệt nhân ngày tết cho thiếu nhi đấy nhé!!! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Vợ chồng Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn:

Trung thu năm hai vợ chồng SơnÁnh quyết định đưa con gái đi chơi trung thu nhiều hơn mọi năm. Kế hoạch đầu tiên của cả nhà sẽ cùng tham gia một bữa tiệc dành cho các em bé trong tối trung thu, sau đó cùng nhau đi xem rước đèn ông sao và múa lân nữa. Cứ mỗi dịp trung thu về, các bé bao giờ cũng rất thích được ba mẹ mua quà cho, và dĩ nhiên nhà Sơn giờ ngập tràn đồ chơi rồi, đặc biệt cả hai vợ chồng có một món quà đặc biệt dành tặng cho gái diệu chính là những nụ hôn, tình yêu thương của ba mẹ đối với con.

Chị Chanh - Phương Thanh:


nhà Phương Thanh rất háo hức mong chờ ngày trung thu từ lâu lắm rồi. Trung thu năm nào Thanh cũng dẫn bé đi chơi, rồi đi mua sắm. Bánh trung thu, đèn lồng, đèn ông sao là những thứ không thể thiếu mỗi dịp trung thu về đối với mỗi em bé nói riêng cũng như mỗi gia đình nói chung. Ngoài ra, Phương Thanh còn mua tặng cho bé chiếc đầm kiểu công chúa nữa. Bé rất thích và cứ bắt mẹ tối nay nhất định cho bé mặc chiếc đầm công chúa đó đi đón chung thu cùng các bạn nữa đấy!

Thanh Vân Hugo:

 
Ngày xưa, cứ mỗi dịp trung thu đến khu phố nhà Vân thường hay tổ chức thi Hoa hậu, năm nào mình cũng thi nhưng chả năm nào giành được giải cả. Thế là về sau năm nào cũng tự mua vương miện bằng nhựa và đèn lồng về tự tặng cho mình. Cảm giác thích cực luôn ấy! (Cười)

Còn mùa trung thu năm nay rất đặc biệt với Vân, khi Vân được đón trung thu bên một thiên thần mới của gia đình. Đây là năm đầu tiên cu Bin được đón trung thu, nên Vân mua rất nhiều đồ chơi cho bé, cứ mỗi chiều đi làm về Vân lại lên Hàng Mã mua đồ chơi về cho con. Giờ trong nhà “ngập” đồ chơi trung thu luôn. Đặc biệt, Vân vẫn không quên mua vương miện công chúa về cho cu Bin, tất nhiên là cả hai mẹ con đều rất thích rồi. (cười lớn)

Kim Hiền:


Nếu như trung thu mọi năm Kim Hiền thường phải đi quay thì năm nay Hiền quyết định dành hết thời gian bên bé Sonic. Có lẽ năm nay rất đặc biệt với hai mẹ con, thay vì đi chơi với bạn bè, Hiền sẽ tổ chức trung thu cho Sonic ngay tại nhà, quây quần bên ông bà để giúp Sonic hiểu được ý nghĩa của ngày trung thu như thế nào. Hồi còn nhỏ, Hiền rất ít khi đi mua đèn lồng lắm thay vì đó là tự làm đèn lồng cho mình. Những chiếc đèn lồng nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc Hiền không bao giờ quên được những sản phẩm "made by me" đó. Còn giờ, do không có nhiều thời gian làm tặng cho bé Sonic nên Hiền đành phải đi mua tặng bé những chiếc đền lồng rất dễ thương, cùng với những món đồ chơi không thể thiếu trong ngày trung thu nữa.

Anh Thư:


Mọi năm cứ mỗi dịp trung thu về Anh Thư phải đi diễn rồi đóng phim suốt, chỉ tranh thủ được những lúc sau giờ diễn các anh chị em, bạn bè cùng nhau đi ăn, rồi đi dạo phố trung thu thôi. Còn năm nay, Thư quyết định sẽ cùng với bé Tiểu Long về thăm bà ngoại rồi cho bé tham gia bữa tiệc vui đón trung thu cùng các bạn trong xóm nhà bà ngoại, giúp cho bé Tiểu Long quen được thêm nhiều bạn mới và có một mùa trung thu nhiều ý nghĩa. Bên cạnh, Anh Thư cũng đã mua tặng bé rất nhiều đồ chơi, và bánh trung thu là món không thể thiếu với bé Tiểu Long vì bé rất thích ăn bánh trung thu mà.