Trang 163 đưa tin cho hay, nam diễn viên của đài TVB
Bạch Kiện Ân đã khóc lóc trong buổi phỏng vấn mới đây khi trả lời về
tin đồn mại dâm đồng tính.
Bạch Kiện Ân nói: "Tôi đã bị oan. Báo chí nói vào ngày 16/3 tôi xuất hiện trên phố để chuẩn bị gặp khách mua dâm đồng tính. Thực tế, đúng là tôi có hẹn gặp một người bạn đồng tính cũng trên trục đường đó. Tôi hẹn anh ta vì anh ta có vay tôi một số tiền. Khi tôi thấy có nhiều người đàn ông đi về phía mình, tưởng cướp nên tôi bỏ chạy. Tôi không hề nghĩ đó là phóng viên. Tôi cũng không phải sợ bị phóng viên bắt gặp".
Nam diễn viên bật khóc khi báo chí đang cho rằng anh hành nghề mại dâm để nuôi thân. “Gia đình, quản lý đều mắng tôi sao dại vậy. Tôi thực sự mệt mỏi”, Kiện Ân nói.
Trước đó, báo chí Hồng Kông đưa tin Bạch Kiện Ân tham gia đường dây sex đồng tính với giá 50.000 đô la HK (hơn 100 triệu đồng) nếu “sex đơn”, nhưng anh sẵn sàng giảm giá và chỉ nhận 30.000 đô la HK (khoảng 81 triệu đồng) nếu "sex tập thể" từ 1 đến 8 người.