Tài năng ca hát làm bùng nổ sân khấu đêm Chung kết Got Talent

Liv, Theo Trí Thức Trẻ 23:31 29/04/2012

Võ Trọng Phúc, Nguyễn Phương Anh, Tri Giao... đã tạo nên một đêm Chung kết tuyệt vời cho Vietnam's Got Talent.

Võ Trọng Phúc, Nguyễn Hương Thảo, Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Phương Anh, nhóm Mộc, Dương Mạnh Hòa, nhóm Gia Đình Bong Bóng - những cái tên đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả đã cùng tái ngộ trong một đêm thi được đánh giá là “khốc liệt” nhất từ đầu chương trình đến nay.
 
Dù đêm thi Chung kết đầu tiên 7 tiết mục đều để lại ấn tượng nhưng nhiều khán giả xem chương trình đã phải trầm trồ trước những gì mà các thí sinh tham dự Chung kết 2 đã thể hiện trong chương trình. Khán giả chứng kiến cuộc tranh tài nặng ký của thầy giáo hát tiếng Anh Võ Trọng Phúc, “nàng tiên cá” hát nhạc kịch Nguyễn Hương Thảo, cô gái “xương thuỷ tinh” Nguyễn Phương Anh, giọng hát “thiên thần” Vũ Đình Tri Giao và nhóm acapella Mộc, họ đều là những thí sinh có lượng fan hâm mộ nhất định và chắc chắn sẽ rất khó khăn để dự đoán ai may mắn nhận được nhiều bình chọn nhất.



Bên cạnh đó, không kém phần gay cấn và ẩn chứa nhiều kịch tính khó đoán là “cuộc chiến” giữa “tài năng popping” Dương Mạnh Hoà và nhóm parkour Gia đình bong bóng vì họ luôn mang đến những bất ngờ đến phút chót với những sáng tạo không ngừng nghỉ và đầy cảm hứng.


Võ Trọng Phúc vẫn giữ được chất lãng tử với đàn ghitar


Thầy giáo Võ Trọng Phúc đã tiếp tục trổ tài hát tiếng Anh cùng khả năng chơi ghitar cực ổn của mình, lần này anh quyết định chọn một bài hát country vui vẻ, The More I Drink của Blake Shelton. Dù có nhiều nhận xét khác nhau giữa 3 vị giám khảo khi xem phần biểu diễn này nhưng rõ ràng việc chuyển hướng hát ca khúc vui tươi, sôi động đã tạo một hình ảnh mới cho thầy giáo Võ Trọng Phúc. Nhiều khán giả nữ xem chương trình chắc chắn sẽ phải "mê mệt" trước hình ảnh một chàng cow-boy ôm đàn ghitar đầy chất lãng tử.



Nguyễn Hương Thảo khiến người xem phải trầm trồ thán phục

Mặc dù chỉ có hai tuần để chuẩn bị tiết mục cho vòng Chung kết tuy nhiên với niềm đam mê nhạc kịch mãnh liệt và một “kho dự trữ” bài hát không nhỏ, Hương Thảo đã lựa chọn cho mình một ca khúc thích hợp để một lần nữa đưa khán giả đến thế giới của nhạc kịch. So với tiết mục Bán kết rõ ràng ở đêm Chung kết, khán giả phải ngỡ ngàng và phải công nhân "cô nàng tiên cá" Hương Thảo là một tài năng "đặc sản" của Vietnam's Got Talent. Thể hiện trích đoạn vở opera Popular, đang rất hot trên thế giới hiện nay, Hương Thảo đã mang đến một bài hát khá vui nhộn và hóa thân xuất sắc vào nhân vật trong vở nhạc kịch này.



Vũ Đình Tri Giao tiếp tục khoe giọng hát "thiên thần"

Mặc dù phần trình diễn với ca khúc When you believe tại vòng Bán kết của Tri Giao không thoả lòng khán giả như ở vòng loại sân khấu, tuy nhiên nét đáng yêu và giọng hát “thiên thần” cô bé này vẫn chiếm được tình cảm của số đông khán giả qua từng vòng thi. Cô bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao đã hát ca khúc tiếng Anh Mama. Thận trọng hơn trong khâu chọn bài, cô bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao đã hát một bài hát về mẹ để tặng cho đấng sinh thành của mình trong đêm thi 29/4. Dù ca khúc không có nhiều cao trào để khiến Tri Giao thật sự nổi bật như You raise me up ở vòng loại nhưng giọng hát ngọt ngào của thí sinh này vẫn là điểm cộng quan trọng khiến "thiên thần nhí" nhận được nhiều phiếu bầu của khán giả.





Nguyễn Phương Anh mê hoặc khán giả với hình ảnh cô tiên xanh

Trong đêm Chung kết, Nguyễn Phương Anh tiếp tục mang đến không khí vui tươi, sôi động như ca khúc Let’s dance tại vòng loại sân khấu. Tuy nhiên lần này, cô gái "xương thuỷ tinh" đã “bùng nổ” hơn nhiều với một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ. Ca khúc The Edge of Glory của Lady Gaga với sự kết hợp với vũ đạo và hoạt cảnh đã biến tiết mục của Nguyễn Phương Anh trở nên cực cuốn hút. Rõ ràng, BTC đã dành rất nhiều "đất" và tận dụng thế mạnh truyền "lửa" trong giọng hát củaPhương Anh để khiến tất cả khán giả đều phải nhún nhảy khi xem phần biểu diễn đặc sắc này.


Nhóm Mộc gây ấn tượng mạnh với "Dệt tầm gai"


Những chàng trai và cô gái xuất thân từ đội văn nghệ của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – TPHCM trong nhóm nhạc acapella sáng tạo, trẻ trung đã một lần nữa chinh phục khán giả và giám khảo trong vòng thi chung kết. Chọn Dệt tầm gai (thơ: Vi Thùy Linh, nhạc: Ngọc Đại), nhóm Mộc trong đêm chung kết 2, đã mang đến một ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, phần hòa âm, bè phối của nhóm vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả.





Dương Mạnh Hoà và Gia đình Bong bóng: Cuộc đối đầu của 2 tiết mục nhảy

Là thí sinh được đánh giá là có kỹ thuật tốt nhất về popping của Vietnam’s Got Talent mùa này, Dương Mạnh Hoà luôn giữ được phong độ tốt nhất từ đầu cuộc thi đến bây giờ. Nhờ một bạn diễn để hỗ trợ trong phần thi, Dương Mạnh Hòa khiến tiết mục của mình trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chính sự hỗ trợ này làm Dương Mạnh Hòa có phầnbị lù mờ trước bạn diễn "tài năng" và nổi bật không kém của mình!



Trong khi đó, với tinh thần đoàn kết của 11 thành viên, Gia đình bong bóng đã mang bộ môn parkour đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Tiết mục trong đêm Chung kết của họ khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim hoạt hình đình đám Kungfu Panda và không ít khán giả phải thót tim vì hồi hộp trước những màn nhạo lộn đầy mạo hiểm.



Rõ ràng, trong đêm Chung kết 2, 5 tiết mục hát đã tạo ấn tượng quá tốt đối với khán giả và 2 phần thi nhảy cũng hay không hề kém cạnh. Tuy nhiên, chỉ có 2 tấm vé may mắn được lọt vào đêm Gala của Vietnam's Got Talent để tranh giải thưởng lớn 400 triệu đồng, liệu khán giả sẽ bị chinh phục bởi giọng hát thiên thần Tri Giao, chất lãng tử của thầy giáo Võ Trọng Phúc, "đặc sản" opera Nguyễn Hương Thảo, phần trình diễn sôi động của "cô tiên xương thủy tinh" Nguyễn Phương Anh, phần bè phối đặc sắc của nhóm Mộc, nhảy popping của Dương Mạnh Hòa hay những màn nhạo lộn mạo hiểm của Gia đình bong bóng... tất cả chỉ sẽ được trả lời vào đêm Gala diễn ra vào tuần sau.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày