Xúc động trước tâm sự về chồng và con trai của Đan Lê

Thanh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 02/06/2015

Cô chia sẻ những câu chuyện giản dị về gia đình nhưng khiến nhiều người cay khóe mắt.

Gia đình hạnh phúc của Đan Lê - Khải Anh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ tâm sự về gia đình nhân ngày sinh nhật con trai. Những dòng chia sẻ của Đan Lê khiến nhiều người xúc động trước tình cảm gia đình cô dành cho nhau. Đan Lê nhớ về những ngày sắp sinh con trai thứ 2, chỉ có mình cô ở nhà, lo lắng khi ngày lâm bồn gần đến mà chồng thì đi công tác nước ngoài. Cô nhớ về khoảnh khắc "bố em râu ria chẳng buồn cạo, ào đến thơm mẹ, ôm ôm nựng nựng em một chút là phải ra về để lo cho anh. Rồi sáng sớm tinh mơ, bố lại ghé đến, mang theo một cặp lồng tôm rim cho mẹ, thơm lên má em để tạm biệt đi làm". Những dòng tự sự đầy giản dị của Đan Lê nhưng lại khiến nhiều người rung động. 


Tâm sự của Đan Lê trên trang cá nhân trong ngày sinh nhật con trai

"Bố gửi cho mẹ ảnh sinh nhật của em, mẹ xem mà thương em rớt nước mắt. Tội nghiệp em bé quá ư thiệt thòi của mẹ!!! Từ khi mẹ còn mang em trong bụng, gần ngày dự sinh, bà ngoại đi vắng xa, giúp việc nghỉ làm, anh lớn thì ốm, bố lại ở nước ngoài. Mẹ nhớ suốt hai mươi mấy ngày công tác của bố, đêm nào mẹ cũng khóc ti tỉ vì sợ chuyển dạ mà không có ai bên cạnh. Ngày nào mẹ cũng điện thoại tra tấn bố với duy nhất một nội dung:"Anh ơi không khéo đêm nay em đi viện". 

May phước, em chào đời sau đúng 1 ngày bố về nước. Nhưng bố bận đến mức chẳng mở mắt ra nổi, bố đang chuẩn bị bước vào dự án phức tạp và lớn nhất cuộc đời tính đến thời điểm ấy. 

Mẹ không dám về nhà ngay vì sợ một mình không kham nổi 2 anh em và lo anh lớn sẽ lây ốm cho em mất. 3 ngày trong viện, bố thường đến thăm 2 mẹ con vào giờ chót, khi mẹ nghe tiếng mấy cô y tá bắt đầu báo hết giờ thăm nom. Bố em râu ria chẳng buồn cạo, ào đến thơm mẹ, ôm ôm nựng nựng em một chút là phải ra về để lo cho anh. Rồi sáng sớm tinh mơ, bố lại ghé đến, mang theo một cặp lồng tôm rim cho mẹ, thơm lên má em để tạm biệt đi làm. 

Thời gian cứ thế trôi, bố mẹ cày cuốc, em lớn lên trong tình yêu và sự nhớ nhung. Hôm nay em tròn một tuổi, bố ở trong Nam, mẹ ngoài Bắc, gia đình nhỏ chia làm đôi, chẳng được sum vầy cho em một lễ đầy năm rôm rả. Mẹ thấy có lỗi, thấy thương em và nhớ em vô hạn. Mong em bé bỏng của mẹ ăn nhanh chóng lớn, ngoan ngoãn vui vẻ và sẽ được bù đắp nhiều hơn!!! Yêu em của mẹ!!!"


Đan Lê tiếc nuối khi không có mặt trong ngày sinh nhật con trai