Sứ giả địa ngục của "Goblin" - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ?

Shin, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 09/02/2017

Mỗi người vốn có thể đau buồn được, là bởi sở hữu kí ức. Tuy nhiên, có một nhân vật còn chẳng có một kí ức gì để mà sống những giờ phút hối hận, bi ai trong "Goblin": Thần Chết Wang Yeo - Người mất tất cả kí ức.

Ở những tập đầu của Goblin (Yêu Tinh), hầu hết khán giả đều nghĩ "nhân vật không có kí ức" như Thần Chết Wang Yeo (Lee Dong Wook đóng) thật là tốt. Bởi vì mọi chuyện buồn thương trong quá khứ đều không nhớ tới nữa, người ta chẳng có gì mà xót xa, đúng không?

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thử nghĩ mà xem, sống trên cõi đời này, đến bản thân mình là ai, một chút giản đơn gọi là hồi ức cũng không có thì vui thú cuộc đời có đáng là gì nữa? Giá mà "chú phòng cuối" có thể mãi chẳng biết gì mãi mãi, có lẽ "chú" đã được an ủi đôi phần. Nhưng trớ trêu thay, mọi thứ Sứ giả địa ngục đều không hay biết, chỉ duy nhất rõ ràng một chuyện: bản thân mình vì mang trọng tội nên mới phải "sống" cuộc đời của Thần Chết như thế. Không biết gì vốn còn bình an, đằng này chỉ cần biết mình từng sống một cuộc đời tội lỗi, làm sao có thể gạt đi hết mà vui sống?

Bản thân Wang Yeo mang danh tội nhân đã đủ đau lòng, dẫu không biết lí do đó là gì. Nhưng anh rất rõ bản thân mình trong quá khứ nhất định đã phạm đại nghịch đến thế nào mà mãi một kiếp người chuyển mãi chẳng xong. Còn gì đau đớn hơn khi biết được sự thật, chính mình đã phá nát cuộc đời của 3 người quan trọng nhất một đời người: người bảo vệ mình, người mình cần bảo vệ và chính bản thân.

Trong quá khứ, đã từng là một quân vương, cũng từng yêu một người hết sức chân thành. Vì những thứ "đã từng" ấy mà hình phạt dành cho những người mang danh Sứ giả địa ngục mới thực sự bắt đầu. Những dằn vặt, những đớn đau, những nhớ nhung, những cô đơn và những tội lỗi cứ thế ùa về như muốn nuốt lấy cuộc sống của sinh vật đang dần nhớ ra tất cả.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 2.

Trong những cảm xúc xa xôi quay về tìm Wang Yeo, không có thứ gọi là căm hận. Giết chết người một đời bảo vệ mình không phải vì hận Kim Shin lúc nào cũng đường hoàng trở về sau mỗi chiến thắng. Bởi nếu Wang Yeo căm hận chất chứa trong lòng thì không cho Kim Shin quyền được chọn con đường sống sót và rời xa nơi vương triều.

Trót mất cha từ khi quá non trẻ, Wang Yeo dù đứng trên thiên hạ nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay kẻ khác, điều này càng khiến anh bị thao túng. Anh mẫn cảm, đa nghi và nhu nhược. Nếu không từ bỏ một người thì đừng nói là bách tính ngoài kia, tính mạng của chính mình có khi còn không thể giữ được. Cuộc đời này có mấy ai mà không sợ chết, có vị vua nào mà không lo bị lật đổ, thế nên vị vua thiếu kinh nghiệm gánh vác ấy bị lung lay cũng là chuyện có thể hiểu được.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 3.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 4.

Tuy vậy, so với nỗi đau tự giết đi trung thần Kim Shin, thì giết đi người mình yêu thương nhất có lẽ là nỗi đau đớn dằn xé khôn nguôi. Nỗi đau xót đó sâu đậm đến mức, khi kí ức còn chẳng nhớ nỗi mình là ai vẫn kịp nhận ra bóng hình ấy ở kiếp này để rồi rơi nước mắt.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 5.

Giá mà cái chết ấy có thể hất đổ dễ dàng như những chén thuốc người ta âm thầm mang đến cho Wang Yeo. Đằng này, nhìn người mình yêu da diết rời xa trong đau đớn như thế, tâm can nào có thể bình yên được? Nỗi ám ảnh, nỗi day dứt cứ thế hiện về như một cơn ác mộng giữa đời thực. Người rời đi nhưng để lại nơi này một nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai. Có cả thiên hạ ngoài kia thì ích lợi gì khi chẳng thể giữ lấy một người cho riêng mình.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 6.

Vì để tô đậm thêm nỗi đau khổ trong tâm trí ấy nên kiếp này nhất định phải gặp và yêu da diết thêm một lần nữa người trong nỗi buồn kiếp trước. Vận mệnh như một trò đùa cứ thế lặp đi lặp lại, mãi không thể dứt, như chính tình cảm không thể dừng lại hay xoá bỏ đó.

So với việc mất đi người mình yêu thì việc từ bỏ tình yêu chắc sẽ bi thương hơn nhiều. So với việc không thể nhìn thấy người mình nhớ thì không thể ở bên cạnh có lẽ là khổ hơn nhiều. Và ngày cũ ấy xem ra vẫn chưa chua xót bằng ngày hiện tại này. Nụ hôn đầu tiên như một lời chào tạm biệt đầy nước mắt dành tặng cho mối tình không thể nói lời chia tay. Và nụ hôn đó cũng như một liều thuốc độc giết chết tình yêu không thể nào từ bỏ.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 7.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 8.

Quả thật không thể nào xem thường "chỉ dụ" của Thần. Và có lẽ cái giá của chiếc nhẫn cũ màu xanh ngọc bích thực sự là quá đắt. Sau từng ấy đau khổ, từng ấy nhớ nhung, từng ấy hối hận thì kiếp này, Wang Yeo và Kim Sun của kiếp trước vẫn không thể ở bên nhau, dẫu trong lòng mỗi người chưa bao giờ muốn chia xa. Cuộc tình đó đã sớm nhuộm màu bi thương rồi thì phải. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Sunny, "Kim Woo Bin" vẫn không thể ở bên cạnh thêm một lần nào. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi rời xa thế giới này.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 9.

Những hình ảnh tươi đẹp mà cứ ngỡ là "happy ending" chỉ là chút quà an ủi cho cuộc tình quá nhiều nước mắt ấy mà thôi. Hạnh phúc đó thuộc về hai người lạ chưa từng quen biết hay nhớ nhung gì về nhau. Chẳng còn ai là Wang Yeo hay Kim Sun nữa, chẳng người nào nhớ gì về tình yêu vừa sâu đậm vừa trái ngang xưa kia nữa, hạnh phúc của họ đơn giản là một khởi đầu tinh tươm.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 10.

Sứ giả địa ngục của Goblin - Sinh vật đáng thương nhất thiên hạ? - Ảnh 11.

Tận cùng mọi đau khổ, người ta không phải chọn cách uống một chén trà để quên đi. Mà là chính bản thân phải tự quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể Wang Yeo của kiếp Thần Chết lẫn một đời làm vua là nhân vật đáng thương nhất nhưng ở một cuộc đời khác vẫn có thể có được hạnh phúc giản đơn như bao chuyện tình khác trên thế gian này.