Sự nhẫn tâm của người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố gas: Đi xóa dấu vết, nghe tiếng con khóc nhưng vẫn mặc kệ

Nam An (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 11:45 01/07/2020

Theo lời khai của Thành, sau khi sinh con trong đêm rồi bỏ con ở hố gas, sáng hôm sau Thành dậy đi ra ngoài vườn để xóa dấu vết để không cho ai biết. Khi đó Thành vẫn nghe thấy tiếng khóc của con, dù biết cháu có thể chết nhưng với ý chí không để ai biết mình sinh con và không nuôi nên vẫn mặc kệ.

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh tử vong sau khi bị bỏ rơi dưới hố gas, ngày 30/6, Công an TX.Sơn Tây (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bất ngờ hơn, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết Phạm Thị Thành (31 tuổi, quê xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) hiện đang bị tạm giam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sự nhẫn tâm của người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố gas: Đi xóa dấu vết, nghe tiếng con khóc nhưng vẫn mặc kệ - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Thành

Theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, sau khi được triệu tập lên cơ quan công an, Phạm Thị Thành khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. 

Trước đó, Thành có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Q là con trai của bà Đoàn Thị B. Giữa 2 người có 1 con chung là cháu Nguyễn Văn P mới được 3 tuổi. Anh Q đang chấp hành án phạt tù tại trại giam ở tỉnh Hà Tĩnh nên cháu P được bà B nuôi dưỡng tại xã Thanh Mỹ. Thỉnh thoảng Thành có về nhà bà B thăm con. 

Chiều 6/6, Thành về nhà bà B thăm con và ăn cơm tối, ngủ tại nhà bà B. Đến khoảng 23h cùng ngày Thành trở dạ sinh con. Với chủ ý giấu việc có thai nên khi thai lớn, Thành không về thăm con nên bà B không hề biết Thành có thai.

Tại thời điểm đó, bà B đang ngủ với cháu P nên không biết việc Thành trở dạ. Thành đã lấy một chiếc kéo trong phòng bếp và ra vườn phía sau nhà bà B để đẻ, tự cắt rau rốn. Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B và đền Mẫu và vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu, vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà bà B.

Khi Thành sinh con trong đêm ngày 6/6, bà B có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng không rõ con cháu nhà ai và trong đêm khuya nên bà B vẫn nằm trong nhà ngủ tiếp.

5h sáng ngày 7/6, Thành dậy đi ra ngoài vườn để xóa các dấu vết của vụ sinh con trong đêm không để cho ai biết. Khi đó Thành vẫn nghe thấy tiếng khóc của con, dù biết cháu có thể chết nhưng với ý chí không để ai biết mình sinh con và không nuôi con nên Thành mặc kệ, cam tâm vứt bỏ đứa con mới sinh, dẫn đến hậu quả đau lòng là cháu bé đã qua đời sau nhiều ngày được các bác sỹ tận tình cứu chữa.

Sự nhẫn tâm của người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố gas: Đi xóa dấu vết, nghe tiếng con khóc nhưng vẫn mặc kệ - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện bé An. Ảnh: Báo Thanh niên

Sáng 8/6, Thành đi xe bus về trung tâm Hà Nội, chiều cùng ngày bà B phát hiện ra cháu bé. Nghi vấn cháu bé là con Thành, Cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã trưng cầu Viện pháp y quốc gia để giám định huyết thống giữa Phạm Thị Thành và cháu bé, xác định chính xác Thành là mẹ cháu bé.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15 giờ 40 chiều 8/6, người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo; 2 mắt, mũi, miệng... đang bị giòi bọ bám.

Cháu bé đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu và được đặt tên là Nguyễn Văn An. Thời điểm nhập viện, bé An bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày được điều trị và các y, bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu quá nặng, chiều 29/6, bé An đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Suốt quá trình điều trị đến lúc bé tử vong, không có một người thân nào bên cạnh chăm sóc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày