Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới

Kim - Ảnh: M.Đức, Theo Đời sống & Pháp luật 22:20 08/05/2024

Dạo quanh khu campus của Huawei mà cứ ngỡ đang du lịch Châu Âu.

Huawei Technologies là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với trụ sở đặt tại nhiều quốc gia từ Châu Á tới Châu Âu. Một trong những địa điểm mới được xây dựng cách đây ít lâu, và cũng là một trong những nơi đáng làm việc nhất, là cơ sở mang tên Ox Horn Campus, tọa lạc tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Để đủ không gian làm việc và sinh hoạt cho hơn 25.000 nhân viên, của Ox Horn Campus rộng tới 1,4 triệu mét vuông và được quy hoạch thành 4 khu lớn, chia thành 12 “thị trấn”, mang những nét đặc trưng của kiến trúc Châu Âu.

Các khu vực này được kết nối với nhau bởi đường tàu điện, giúp nhân viên cũng như khách tham quan có thể di chuyển một cách tiện lợi, nhanh chóng. Thoạt nhìn, du khách có thể ngỡ như vừa lạc tới một thành phố Châu Âu cổ kính.

Nằm giữa Ox Horn Campus là thư viện khổng lồ mang tên Sanyapo. Với hơn 90.000 đầu sách được viết từ 20 ngôn ngữ từ cổ chí kim, thư viện Sanyapo tổng hợp kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo cho nhân viên Huawei.

Dưới đây là những hình ảnh được chúng tôi chụp được trong chuyến thăm Ox Horn Campus, nơi làm việc mơ ước của nhiều những chuyên gia công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 1.

Tổ hợp Ox Horn Campus nhìn từ xa.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 2.

Huawei mang kiến trúc Châu Âu về với Thâm Quyến.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 3.

Câu cầu nối hai "thị trấn".

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 4.

Tòa tháp cổ theo phong cách Châu Âu.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 5.

Con đường gạch len lỏi giữa những tòa nhà mang kiến trúc cổ điển.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 6.

Tàu điện nối liền các khu vực, các "thị trấn Châu Âu".

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 7.

Thư viện Sanyapo.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 8.

Lối vào thư viện Sanyapo.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 9.

Bên trọng thư viện Sanyapo là hàng chục ngàn đầu sách.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 10.

Nhân viên sử dụng găng tay để lật một số đầu sách quý.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 11.

Người tới tham quan được lấy sách từ trên kệ xuống để đọc.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 12.

Bên trong thư viện Sanyapo vẫn còn những khu vực chứa sách quý hiếm, không mở cho người tới tham quan.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 13.

Lối đi bên trong Ox Horn Campus.

Sướng như nhân viên Huawei tại Thẩm Quyến: Sống trong kiến trúc Châu Âu, đắm mình trong tinh hoa văn học thế giới - Ảnh 14.

Thư viện Sanyapo nhìn từ xa.