Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại LHP Châu Á

Mint, Theo Helino 10:37 24/11/2018

Là một trong những tác phẩm điện ảnh của đạo diễn tài ba Nawapol Thamrongrattanarit, “Die Tomorrow” (Ngày Mai Ta Chết) xuất sắc ẵm giải tại Liên hoan phim Châu Á.

Mới đây, tác phẩm điện ảnh Die Tomorrow (Tạm dịch: Ngày Mai Ta Chết) của đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit đã đạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á lần thứ 12 tại Ba Lan. Lễ trao giải được diễn ra tại Kino Muranow, một trong những rạp chiếu phim cổ nhất của thủ đô Ba Lan. Bộ phim được công chiếu vào năm 2017, với sự góp mặt của những diễn viên đầy thực lực như Patcha Poonpiriya, Chutimon Chuengcharoensukying, Morakot Liu, Chonnikan Netjui,…

Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 1.

"Die Tomorrow" với những thước phim chân thật đầy tính nghệ thuật.

Mỗi ngày, trên thế giới đều có người ra đi và 24 tiếng trước khi con người ta chết đi vốn dĩ cũng là một ngày bình thường, đây chính là chủ đề xuyên suốt bộ phim. Die Tomorrow là một tác phẩm cho thấy cách làm phim chân thật đến "rùng mình" của đạo diễn người Thái Nawapol Thamrongrattanarit.

Nawapol pha trộn tài tình giữa kĩ thuật làm phim tài liệu và hư cấu để xây dựng nên Die Tomorrow. Bên cạnh những thước phim được diễn viên nhập vai sống động, nhà làm phim còn lồng ghép những đoạn phỏng vấn trực tiếp như những cuộc nói chuyện bình thường khiến bộ phim càng chân thực hơn.

Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 2.
Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 3.
Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 4.

Die Tomorrow được pha trộn giữa kĩ thuật làm phim tài liệu và tiểu thuyết.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả có thể thấy được những số liệu thống kê về số lượng người tử vong và sự thật là cứ mỗi 2 giây sẽ có một người chết. Ở góc trên cùng, biên kịch lồng vào một bộ đếm để khán giả có thể biết được có bao nhiêu người đang chết đi trong quá trình của bộ phim. Kết quả, có hơn 8.000 người qua đời sau khi bộ phim kết thúc.

Nhịp phim khá chậm rãi, mặc dù rất nhiều cảnh phim tươi sáng, đầy tính nghệ thuật, song người ta vẫn cứ ám ảnh về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Die Tomorrow khiến cho mọi người chấp nhận khả năng rằng họ sẽ chết vào ngày mai hoặc bất kỳ ngày nào khác, trong khi cuộc sống vẫn đầy đủ và có ý nghĩa. Có thể đó là một người phụ nữ mắc bệnh tim, dành những ngày còn lại để có thể trò chuyện với người thân. Hoặc là một người đàn ông đã lớn tuổi, ông đã dành cả quãng đời để chiêm nghiệm về cuộc sống. Và cũng có thể đó là những người trẻ tuổi, những người không chấp nhận được cuộc sống khắc nghiệt và chủ động tìm tới cái chết.

Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 5.
Tác phẩm điện ảnh nói về cái chết – “Die Tomorrow” thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á - Ảnh 6.

Nhịp phim khá chậm rãi, mặc dù rất nhiều cảnh phim tươi sáng, đầy tính nghệ thuật, song người ta vẫn cứ ám ảnh về những cái chết.

Trailer bộ phim điện ảnh "Die Tomorrow".

Giải thưởng Grand Prix tại Liên hoan phim Châu Á là một món quà xứng đáng dành cho đạo diễn tài ba Nawapol Thamrongrattanarit cùng với đoàn làm phim. Hi vọng rằng bên cạnh Die Tomorrow và những tác phẩm trước đó như Heart Attack, 36,… Nawapol sẽ lại mang đến những thước phim nghệ thuật hơn nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày