"Thần dược" giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành!

Mai Mai, Theo Trí Thức Trẻ 19:05 09/09/2018

Không hẹn mà gặp, các vị phi tần của Như Ý Truyện hễ người nào tắm mưa xong thì đều có thể tuyên bố: “Bổn cung đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa”.

Hậu cung Như Ý Truyện đang là bộ phim cung đấu gây sốt trong thời gian gần đây. Nhất là khi ngôi nhà chung của Càn Long đã có sự thêm bớt của một số "thí sinh" nổi bật. Lúc Tuệ Quý phi Cao Hi Nguyệt (Đồng Dao) xa rời nhân thế cũng là khi Lệnh phi Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) lên sóng.

Người ta thường bảo rằng "sau cơn mưa trời lại sáng", còn trong Như Ý Truyện thì không hẹn mà gặp, các vị phi tần của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) dường như đã hô biến thành một người khác chỉ sau một cơn mưa. Nếu trong Diên Hi Công Lược chỉ có mỗi Nhàn Phi Xa Thi Mạn nhờ cơn mưa giông để tỉnh ngộ thì trong Như Ý Truyện con số đó lên đến 3 người. Nhiều người hâm mộ nói vui rằng không biết mưa trong Cố Cung có dính mưa axit trong hay không mà ai tắm mưa xong cũng ác lên vậy?

"Chủ vựa gối bông lau" Du phi Hải Lan

Hải Lan (Trương Quân Ninh) vốn là một người "an phận thủ thường" và suốt ngày lẽo đẽo đi theo Như Ý (Châu Tấn). Mỗi khi gặp Càn Long cô đều cảm thấy sợ hãi, rụt rè khi đối mặt với vị Hoàng đế này. Sau khi Như Ý bị giá họa mưu hại hoàng tử và đày vào lãnh cung thì người người bắt nạt Hải Lan. Mặc dù Hải Lan có địa vị quý nhân cao hơn Thận thường tại nhưng A Nhược vẫn giáng cho cô một cái tát đau điếng.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 1.

Hải Lan chính là một người hiền lành, "an phận thủ thường"

Cái tát đó cũng chưa phải là gáo nước giúp Hải Lan tỉnh ngộ. Trong khi Hải Lan đang thả diều trong Ngự hoa viên để báo mình vẫn bình an với Như Ý thì bộ ba Hoàng hậu Phú Sát Lang hoa, Tuệ quý phi và Thận thường tại bắt gặp. Lấy lí do Nhị a ca đang bệnh mà còn có tâm trạng vui chơi, hoàng hậu đã bắt Hải Lan quỳ đến khuya, còn Thận thường tại xé rách túi thơm mà cô làm một cặp với Như Ý.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 2.

Bị Hoàng hậu phạt quỳ suốt đêm, còn tiện tì A Nhược làm hỏng túi thơm đôi với Như Ý

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 3.

Hải Lan đi giữa mưa suy nghĩ về những lời Như Ý nói, rằng phải mạnh mẽ lên

Dường như khi gặp đau khổ ông trời lại vô tình giáng mưa xuống khiến cho tình trạng của Hải Lan càng thê thảm. Cô lặng lẽ đi trong mưa và suy nghĩ về tất cả những lời Như Ý nói. Kể từ đêm mưa giông định mệnh ấy, cô quyết định phải thay đổi, đứng lên tranh sủng vừa để không ai bắt nạt vừa tạo thời cơ để lôi Như Ý ra ngoài.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 4.
Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 5.

Sau cơn mưa, chị ấy ngồi trước gương và nhìn lại mình. Chớp mắt một cái Hải Lan trông xinh đẹp và sắc sảo hơn. Ngay lập tức được gọi "thị tẩm"

Hải Lan hắc hóa chính là điều ai ai cũng mong ngóng. Bởi trước đây cô quá dịu dàng, nhu mì quá mức cho phép. Hắc hóa không chỉ giúp cô xinh đẹp, sắc sảo hơn mà còn thay cho khán giả trừng trị những kẻ gieo rắc cái ác trong hậu cung.

Thận thường tại A Nhược

Nếu Diên Hi Công Lược có Nhĩ Tình phản bội chủ nhân thì Như Ý Truyện cũng có A Nhược (Tăng Nhất Huyên) khốn nạn không kém, có khi còn hơn nữa. A Nhược vốn là a hoàn bồi giá của Như Ý, nhưng cũng là người mồm nhanh hơn não, cuồng ngôn và tham vinh hoa phú quý, gây cho Nhàn Phi biết bao nhiêu sóng gió.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 6.

A Nhược vốn là cung nữ hồi môn của Như Ý nhưng có tham vọng trèo cao, ham vinh hoa phú quý

Một lần nọ, chỉ vì thói cuồng ngôn mà bị Tuệ quý phi Cao Hi Nguyệt bắt quỳ giữa trời mưa. Mặc dù Nhàn Phi có ra mặt nói đỡ cho A Nhược nhưng cô ta nào có biết quý trọng ân tình đó. Trong cơn mưa giông, Gia tần Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) xuất hiện kéo bàn tay ả ta lên, chính thức gia nhập hàng ngũ "diệt Như Ý".

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 7.

Cơn mưa giông khiến cho ả tiện tì này ác rõ mặt, bán chủ cầu vinh

Với bản tính ham hư vinh, tiện tì A Nhược bắt tay với Tuệ quý phi, Gia tần và Hoàng hậu giáng tội cho Như Ý dùng thủy ngân hại chết con trai của Mai quý phi và Nghi quý nhân. Kết quả là bộ ba tống cổ thành công Như Ý vào lãnh cung, còn A Nhược một bước lên mây, được Càn Long phong thành Thận thường tại.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 8.

Cơn mưa gột rửa giúp nàng ta leo lên giường Càn Long thành công

Người ta thường nói "quả báo thường đến rất sớm", quả nhiên, A Nhược chỉ quỳ có một đêm, tắm có một cơn mưa đã bị Càn Long phạt quỳ ròng rã 3 năm. Chỉ là uống đúng thuốc, chữa đúng bệnh nhưng lại trúng tác dụng phụ rồi.

Lệnh Phi Vệ Yến Uyển

Ngay từ lúc xuất hiện, Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) không chỉ khiến cho tất cả nữ nhân hậu cung ghen ghét mà khán giả còn muốn "đá đít" nàng ta vào lãnh cung lạnh lẽo. Là một người có xuất thân thấp hèn, lại có dã tâm và tham vọng trèo cao. Chỉ vì Hoàng thượng tán thưởng một câu, nàng ta vội vã quay về dứt bỏ tình cảm với thị vệ Lăng Vân Triệt. Kể từ đó, chuỗi ngày "ăn hành" bắt đầu.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 9.

Khuôn mặt đáng ghét ngay từ lúc xuất hiện

Từ chăm sóc Đại a ca, Yến Uyển bị đày xuống làm tì nữ chăm sóc hoa ở Ngự hoa viên rồi đến cung nữ của Gia phi ở Khải Tường cung. Gia Phi biết chuyện tiện Yến Uyển có tham vọng trèo lên làm chủ tử liền ra sức hành hạ nàng ta. Trong một lần sinh con giữa mưa, Yến Uyển được sai đi gọi Hoàng thượng và cô nàng cũng chính thức thay đổi.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 10.

Chạy giữa mưa và ác lên thôi nào!

Một lần nữa, tình tiết "đi giữa mưa" và hắc hóa lại bắt đầu. Có lẽ do chịu ngược đãi đến đường cùng cộng với bản chất ti tiện đã khiến cho ả cấu kết cùng với Tiến Trung công công, bước lên giường của hoàng thượng. Từ một thị nữ Ngự tiền lại được phong thành Vệ Đáp ứng một cách dễ dàng.

Thần dược giúp các nữ nhân tranh sủng thành công trong Như Ý Truyện: Nước mưa Tử Cấm Thành! - Ảnh 11.

Yến Uyển đã trở thành Vệ Đáp ứng rồi nhé!

Dẫu cho nhiều vị phi tần khác làm nhiều điều xấu nhưng duy chỉ có Lệnh phi Vệ Yến Uyển lại khiến ai ai cũng phải ghét nàng ta. Ngay từ cái tên, giọng nói của Yến Uyển cũng khiến người ta cảm nhận được sự lẳng lơ, giả tạo.

Thế mới thấy được sức mạnh của những cơn mưa như thế nào. Ai muốn tranh sủng thành công ở Tử Cấ Thành thì hãy tắm mưa. Tuy nhiên, có đắc sủng lâu dài không thì còn chưa biết. Có những sự thay đổi khiến khán giả thấy hào hứng nhưng cũng có những thay đổi chỉ khiến cho ai cũng chán ghét không thôi.

Hậu Cung Như Ý Truyện đang được chiếu trên trang mạng Tencent từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần lúc 20h, riêng tài khoản VIP sẽ được xem trước 8 tập.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày