Thanh niên lý luận "mùa đông vi khuẩn đóng băng" nên chỉ tắm 2 lần/tuần khiến bạn gái đòi chia tay gấp

D BEE, Theo Helino 18:06 25/12/2018

Cứ tưởng được dân mạng đồng cảm chia sẻ, ai ngờ thanh niên 1 tuần tắm 2 lần trong câu chuyện này còn nhận về loạt comment siêu phũ, chê trách thẳng mặt.

Mùa đông đến cũng là lúc dân tình thường xuyên được nghe các loại câu chuyện từ hài hước cho đến bi kịch liên quan đến 2 chữ "lười tắm". Trời 15 độ, ngủ vùi trong chăn ấm, nhâm nhi cốc trà nóng rồi xem phim, trên người thì mặc mấy lớp vẫn chưa hết rét thì nói gì đến chuyện tắm với rửa.

Bài đăng trên NEU Confessions với câu mở đầu: "Con trai 1 tuần tắm 2 lần thì sao?" vừa xuất hiện ít phút đã lập tức thu về vài ngàn likes. Cụ thể, thanh niên trong câu chuyện lên mạng kể rằng mình bị người yêu "đá" vì 1 tuần chỉ tắm 2 lần. Dù có giải thích ra sao thì người yêu anh chàng cũng không thông cảm và tuyên bố không thể yêu một người lười tắm như vậy được. 

Và tất nhiên, chàng trai này cảm thấy không phục trước lý do chia tay của bạn gái nên lên mạng tìm kiếm sự đồng cảm nhưng không ngờ lại nhận về toàn trái đắng.

Thanh niên lý luận mùa đông vi khuẩn đóng băng nên chỉ tắm 2 lần/tuần khiến bạn gái đòi chia tay gấp - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nguyên văn đoạn chia sẻ trên NEU Confessions:

Người yêu và tôi bằng tuổi. 2 đứa yêu nhau 7 tháng rồi. Chuyện là hôm trước người yêu có đến phòng tôi chơi, tôi bảo là chờ tôi gội đầu rồi thay quần áo đi chơi 1 thể, gội đầu xong lên thì người yêu nhìn tôi bảo:

- Ơ, anh không tắm à? Gội đầu không à?

- Em thấy lạ lắm sao, mùa đông gội đầu thôi.

- Sao lại gội đầu thôi, tắm cho thơm tho sạch sẽ rồi mới đi chơi chứ. Thế 1 ngày anh tắm mấy lần?

- Anh phải tính là tuần, 1 tuần tắm 1-2 lần, khi nào người bẩn quá mới tắm, còn không thì chỉ cần gội đầu thôi.

- Gì? Tuần tắm có 1-2 lần á?

- Đúng rồi em, trời lạnh, mình không bị toát mồ hôi, vi khuẩn các thứ lạnh quá đóng băng hết nên người có bẩn đâu, mà giờ tắm vừa tốn nước, vừa tốn điện bật nóng lạnh.

- Ôi anh bẩn thế.

- Thế mà bẩn, đàn ông con trai bọn anh đứa nào cũng thế.

- Nói điêu, thằng bạn em tắm 1 tuần 7-8 lần, mỗi ngày 1 lần. Anh bẩn dã man ấy.

- Toàn mấy thằng đàn bà nên tắm thế em.

- Thôi anh đừng ngụy biện nữa, anh bẩn như này ai chịu nổi, sau này yêu nhau lấy nhau ra đẻ con thì con em cũng bẩn vậy à? Em không chịu được anh đâu. Giờ 1 tuần anh tắm mỗi ngày 1 lần 2 là mình dừng lại đi, em không chịu được người ở bẩn.

Rồi cứ thế bỏ về? Đến giờ 2 đứa chưa nói chuyện gì với nhau. Sao có mỗi chuyện tắm táp mà phải cãi nhau rồi chia tay nhỉ? 1 tuần tắm 1-2 lần có sao, mùa đông chứ hè đâu? Tốn nước tốn tiền.

Thanh niên lý luận mùa đông vi khuẩn đóng băng nên chỉ tắm 2 lần/tuần khiến bạn gái đòi chia tay gấp - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Đoạn tâm sự khiến dân tình bức xúc và thi nhau để lại bình luận. Chủ yếu là những lời lẽ chê trách nam chính trong câu chuyện ở quá bẩn, đã vậy lại còn lấy mọi cớ biện minh cho việc lười tắm của mình và cho rằng cô gái quyết định chia tay là hoàn toàn đúng:

Hà Duy: "Đừng vơ đũa cả nắm rằng con trai ai cũng như bạn nha. Ở bẩn thế người yêu bỏ cho là đúng rồi, tỉnh ngộ đi".

Phan Luân: "Sợ thật. Mình ngày nào cũng tắm, không tắm không ngủ được vậy mà còn nói mùa đông người có bẩn đâu".

Kiên Trần: "Kiểu đàn ông tiết kiệm nước, tiết kiệm điện rồi ở bẩn thế thì mình vote bạn nữ chia tay".

Lan Anh: "Bị bỏ là đúng rồi. Làm sao có thể ôm một người 3 ngày mới tắm".

Phùng Bảo: "Trời đất ơi, 1 tuần tắm 1 lần mà còn lên mạng kể lể nữa".

Liên Hà: "Thế mà còn lên mạng kể khổ, định kiếm gạch xây biệt thự sao. 1 tuần tắm 1-2 lần không chấp nhận được đâu bạn gì ơi".

Tuy vậy, cũng có lác đác vài ý kiến chia sẻ với nam chính trong bài và cho rằng việc lười tắm thì khuyên bảo nhau là được rồi không đến mức phải chia tay:

Quân Quân: "Lạnh quá lười tắm dễ hiểu mà. Cảm thấy vẫn đủ tự tin ra đường không hôi hám là được".

Quang Trần: "Bạn gái tôi còn nói tắm ít thôi không ốm anh ơi. Chia buồn với thanh niên vì yêu phải người sạch quá nhé".