Thanh niên "nổi quạo" vì bố mẹ thương "hoàng thượng" hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận "con ghẻ" ghê

Jo, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 02/03/2020

Lên tận chương trình "Thiếu niên nói" để "tố giác" bố mẹ là con chịu đựng hết nổi rồi nha.

Ai cũng biết là đám mèo có siêu năng lực trong việc tỏ ra đáng yêu và khiến tất cả mọi người phải cưng chiều mình. Vậy nên, việc cả thế giới phát cuồng vì mèo thì cũng ổn thôi. Nhưng mà đến một ngày, chúng ta bỗng nhiên thành "con ghẻ" trong mắt vì bố mẹ có đứa "con ruột" mới là một "hoàng thượng" thì thực sự, không ổn chút nào nhé!

Mới đây, một thanh niên có tên Nguyễn Ngọc Sơn (học sinh lớp 10 trường PTDL Hermann Gemeiner) đã đến chương trình "Thiếu niên nói" để "tố cáo" bố mẹ. Chẳng là nhà của Ngọc Sơn có một "đại boss" tên là Bông Gòn và từ khi có em ấy, Sơn bỗng chốc bị "ra rìa".

Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 1.

Cuộc chiến giữa "con ghẻ" và "con ruột"

Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 2.

Cậu bạn "bức xúc" vì vì mình đi học về mệt, muốn nằm phòng máy lạnh thì bị ba mẹ từ chối. Trong khi đó, khi Bông Gòn chỉ cần mệt chút xíu là cả nhà đã tá hoả mở nguyên cả căn phòng máy lạnh mát rượi cho "hoàng thượng" nằm. Chưa hết, Ngọc Sơn thậm chí còn bị ba mẹ nói "ra khỏi nhà" chỉ vì... khẽ đánh vào mông Bông Gòn. Ngoài ra khi đi ra ngoài, Bông Gòn bao giờ cũng được ba mẹ chăm chút cho mặc đủ thứ quần áo đẹp trong khi Ngọc Sơn thì... chán chẳng buồn nói.

Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 3.
Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 4.

Tức lắm luôn á!

Tuy nhiên, ba mẹ Ngọc Sơn cũng có màn "phản dame" cực chất trước những lời bức xúc của cậu con trai cưng. Hai bậc phụ huynh khẳng định rằng vì Bông Gòn không cãi lời ba mẹ như Ngọc Sơn nên tất nhiên sẽ được thương hơn. Nghe lại hợp lý quá ấy chứ!

Nói đùa thế thôi nhưng ba mẹ đã xoa dịu Ngọc Sơn rằng Bông Gòn là một em thú cưng nên mọi người luôn chăm sóc em ấy như 1 đứa nhỏ. Ngoài ra, ba mẹ cũng hi vọng Ngọc Sơn sẽ ngoan và bớt cãi lời hơn.

Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 5.

"Hoàng thượng" này cũng vừa lắm!

Thanh niên nổi quạo vì bố mẹ thương hoàng thượng hơn cả mình: Xem mà thấy đồng cảm phận con ghẻ ghê - Ảnh 6.

Ngọc Sơn nhắn nhủ ba mẹ

Sau khi được phát sóng, phần lên tiếng của Ngọc Sơn đã được hội "con sen" đồng cảm ầm ầm. Dường như mọi người đều có chung một nỗi niềm bị "ra rìa" muốn lên tiếng đây nè!

- Trời ơi đồng cảm quá. Ở nhà tui cũng bị ba mẹ ngó lơ hoài nè.

- Nhà bạn này đáng yêu quá, cả mèo cả bạn đều cưng.

- Haizz, biết là phận con ghẻ nhưng cũng đành chịu vậy.

- Hi vọng ba mẹ mình cũng xem và sẽ thương đứa "con ghẻ" này nhiều hơn nhé!