Thầy Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến kể lại sự việc đau lòng vào buổi sáng nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử

Quỳnh Trân, Theo Thời Đại 14:26 12/04/2018

Sau cái chết của nam sinh lớp 10 trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến vừa qua, thầy Lê Trọng Tín, hiệu trưởng Nhà trường đã có những chia sẻ thêm về vụ việc này.

Nam sinh từng hỏi vu vơ: "Trường này chỗ nào cao nhất?"

Ngày 12/4, trong buổi tiếp xúc với truyền thông báo chí, thầy Lê Trọng Tín không giấu nổi vẻ mệt mỏi, đau buồn trước sự việc một nam sinh lớp 10 của trường nhảy lầu tự tử vào ngày 10/4 vừa qua.

Thầy Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến kể lại sự việc đau lòng vào buổi sáng nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử - Ảnh 1.

Trường Nguyễn Khuyến cơ sở 3A nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Kể lại sự việc, thầy Tín cho biết, do trường Nguyễn Khuyến có đến 4 cơ sở nên giờ chào cờ phải chia ra trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba. Cơ sở 3A (T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) xảy ra sự việc đáng tiếc vào buổi sáng chào cờ ngày thứ Ba. Cũng trong buổi chào cờ này, Nhà trường dự định trao giải cho các học sinh đoạt giải cuộc thi robot cấp thành phố vừa qua.

Đến khoảng gần 6h sáng thì toàn trường hốt hoảng khi nhìn lên mái tôn lầu 4 và thấy em H.T.C (lớp 10E3) đứng trên đó. Các thầy phụ trách, thầy nội trú nhanh chóng tiếp cận để khuyên nhủ C. nhưng không được, các thầy tiếp tục gọi 2 người bạn thân nhất của C. lên nói chuyện với em.

"Lúc đó mọi người thấy mừng vì từ mép tôn, C. có đi vào, cách bạn của em khoảng 3 mét. Thấy các em khuyên nhủ, nói chuyện với nhau nên ai cũng nghĩ C. từ bỏ ý định tử tự rồi. Nhưng đột nhiên em cười rồi khóc, sau đó chạy băng ra phía ngoài, gieo mình xuống dưới", thầy Tín kể lại.

Thầy Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến kể lại sự việc đau lòng vào buổi sáng nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử - Ảnh 2.

Thầy cô và học sinh trường Nguyễn Khuyến vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc

Thầy Tín cũng cho biết mọi người đã lấy tấm nệm dùng để thể dục hứng bên dưới, rồi mượn tất cả chăn mền căng ra để đỡ C. Nhưng vì C. chạy băng ra phía trước nên bị đụng vào cành cây cao làm đổi hướng và rơi thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Các thầy cô đã nhanh chóng đưa C. vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Trước đó khoảng 1 tuần, C. từng hỏi vu vơ với các bạn rằng: "Trường này chỗ nào cao nhất?". 

Mẹ ngã quỵ khi hay tin con tự tử 

Sau sự việc, Nhà trường đã mời cơ quan điều tra của Quận cùng Viện kiểm sát đến. Trong quá trình điều tra và thu thập thông tin thì phát hiện quyển sổ của C. có kẹp 2 lá thư tuyệt mệnh, 1 lá thư em viết cho ba mẹ còn 1 lá thư gửi cho các bạn trong lớp của mình. 

"Cơ quan điều tra nói đây là chứng cứ phục vụ công tác điều tra nên tôi cũng chưa đọc được thư của C., chỉ xem loáng thoáng mấy dòng đầu, đại ý là C. tự tử vì không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình", thầy Tín thông tin.

Khi điện thoại thông báo cho gia đình của C. ở Đắk Lắk thì mẹ của em đã ngã quỵ khi biết tin, do sức khỏe yếu nên bà không thể xuống đón con, chỉ có ba của C. thuê xe xuống. Khi ba của C. đến nơi thì khoảng 1h30 chiều cùng ngày, một số người thân của em cũng có mặt. Khi mọi người gặp nhau ở Nhà xác Bình Hưng Hòa thì ba của C. được đọc lá thư mà em viết. Sau khi đọc xong lá thư của con, ba của C. cho biết ông không trách cứ gì Nhà trường.

Em C. mới học hết Học kỳ 1 nhưng điểm số rất cao, trung bình cả học kỳ I em được 8,9. Cụ thể điểm trung bình từng môn là: Toán 7,7; Vật lý 9,5; Hóa 8,4; Sinh 9,3; Tin học 10, Ngữ Văn 7,5; Lịch sử 9,6; Địa lý 9,1; Tiếng Anh 7,9; Công dân 9,1; Công nghệ 9,7....