Sau bốn tập được phát sóng, "The Face Thailand" đang cho thấy những điểm hấp dẫn riêng biệt. Những màn chặt chém nhau ngày một gắt của các cố vấn đã khiến cho người xem cảm thấy đã mắt hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, bên cạnh những màn drama thì vẫn có một nhân vật "đứng bên lề", chỉ vui vẻ làm một... vị khán giả thân thiện thích "hóng" team khác đấu đá nhau, đó chính là HLV gốc Việt - Toni Rakkaen.
Toni – vị HLV vui tính, nhàn nhã nhất trong 4 tập đầu tiên của "The Face Thailand" mùa 5
Đây đã lần thứ hai, Toni tham gia "The Face Thailand" với cương vị HLV nên có vẻ anh chàng rất an nhàn và thích tận hưởng những giây phút vui vẻ tại đây hơn là tham gia vào những màn chặt chém sặc mùi "thuốc súng" của các cố vấn và HLV mỗi đội.
Thêm vào đó, do cố vấn Moo Asawa có kinh nghiệm lăn lội trong showbiz cũng như "The Face" nhiều hơn nên Toni đã nhường sân chơi chính cho đàn anh để thay mặt team chinh chiến với hai đội còn lại.
Lúc đầu, vị HLV điển trai gốc Việt này xuất hiện với vẻ ngoài "ngầu bá cháy"
Thế nhưng, đây mới là Toni ở "The Face Thailand" mùa này với biểu cảm cực dễ thương: "Lời thật lòng không nói nhiều… Đau răng"
Trong lúc hướng dẫn team, anh chàng vẫn cực kỳ "cute hột me"
Khi bị hai team còn lại nói team mình ăn gian để giành được chiến thắng trong tập 2, Toni điềm nhiên trả lời lại: "Đã nói là không gian lận, nghe không hiểu hay sao?"
Nghe HLV Maria nói: "Hi vọng anh Toni sẽ không ăn gian nữa", anh chàng vẫn cười hiền và còn gửi nụ hôn gió đến Top 5 Hoa hậu hoàn vũ
Lịch sự nghiêng mình cảm ơn lời góp ý của Maria dù… nghe chẳng hiểu gì
Khi cố vấn Art đang cãi tay đôi với Maria và Sabina, Toni ngồi đúng kiểu hóng chuyện của... mấy bà hàng xóm thế này đây
Sau đó, anh chàng vui vẻ chờ cố vấn Moo lên tiếng thay cả team, còn mình cùng các thi sinh trong đội thoải mái… hóng tiếp drama
Ra đứng cùng đàn anh cho oai vậy thôi chứ nhìn biểu cảm "không mấy quan tâm" của Toni đủ khiến nhiều fan... cười ngất