Toàn cầu hóa đồng nghĩa với việc mọi thứ có thể được sản xuất ở những vùng đất xa xôi với chi phí thấp, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Mặt trái của thói quen mua sắm của chúng ta chính là sự bóc lột sức lao động của công nhân ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba và chi phí môi trường.
Không câu từ hoa mỹ, không nặng về thủ pháp văn chương, lối viết đơn giản nhưng “Người bước ra thế giới” đã tạo nên nhiều miền cảm xúc mà bất cứ ai đi qua cũng sẽ rơi vào trạng thái mâu thuẫn của những điều vừa lạ, vừa quen.
Từ năm 2010, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết "One Second After" của William Forstchen, Jason Charles, một lính cứu hỏa 39 tuổi ở Manhattan đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày tận thế. Cuốn tiểu thuyết giả tưởng này đã thôi thúc Jason lên kế hoạch bảo vệ cho gia đình mình.