Bên trong nhà thờ được trang trí bằng 40.000 bộ xương người

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/12/2015

Nhà thờ xương Sedlec tại Cộng hòa Séc từ lâu đã trở nên nổi tiếng bởi cách trang trí rùng rợn bằng xương người.

Nhà để hài cốt Sedlec tại Cộng hòa Séc không phải là một nơi dành cho người yếu bóng vía khi khắp nơi là sự hiện diện của 40.000-70.000 bộ hài cốt của những người đã chết vì bệnh dịch trong khoảng năm 1318 và cuộc chiến Hussite ở thế kỷ 15.

Đến nay Sedlec được mệnh danh là "Nhà thờ xương" với kiến trúc bên trong được làm hoàn toàn bằng xương người. Những bộ hài cốt sau khi được khai quật đã bị tẩy trắng, sắp xếp thành nhiều đống, tạo hình kì dị thành những đèn chùm, chén thánh hoặc thậm chí là cả gia huy.

 Bên trong Nhà thờ xương kì dị Sedlec.

Nguồn gốc của Nhà thờ xương kinh dị này là vào năm 1278, khi ấy một vị giáo sĩ tại Sedlec đã có chuyến hành hương về miền đất thánh Jerusalem. Ông này đem về quê nhà một ít đất tại nơi mà Chúa Jesus bị đóng đinh, rắc lên khu đất xung quanh khu nghĩa trang Sedlec. Từ đó khu đất này được đồn là đất thánh và người dân kéo về đây xin được an táng trong khuôn viên nghĩa trang Sedlec.

Sau đó đến thế kỷ 14, Đại dịch Cái chết đen gây ra bởi dịch hạch bùng nổ khắp Châu Âu giết chết hàng trăm triệu người. Và nghĩa trang Nhà thờ xương Sedlec lại tiếp nhận thêm khoảng 30.000 người chết. 1 thế kỷ nữa trôi qua, cuộc chiến tôn giáo Hussite, hay còn gọi là cuộc chiến Bohemian nổ ra, giết chết thêm hàng chục nghìn người, tất cả lại được chôn cất tại đây. Cuối thế kỷ 15, nghĩa trang Sedlec bị đóng cửa hoàn toàn.

 Nơi đây hiện đang lưu giữ khoảng 40.000-70.000 bộ hài cốt.

Một thời gian sau đống hài cốt của hàng chục nghìn con người này được khai quật để nhường chỗ xây nhà thờ ngay trên khu nghĩa trang linh thiêng. Những đầu lâu của người chết được chất đống thành hình kim tự tháp, đặt bên trong nhà thờ mới. Chúng nằm tại đó cho tới năm 1870, khi một nhà điêu khắc gỗ có tên Frantisek Rint được giao nhiệm vụ sắp xếp những bộ hài cốt này thành nội thất trang trí nhà thờ.

Frantisek đã biến đống xương cốt hàng trăm năm tuổi thành những đồ vật đẹp đẽ nhưng không kém phần kỳ quái kinh dị. Ông xâu chuỗi đầu lâu, các đoạn xương để làm thành chiếc đèn chùm 7 nhánh đặt ngay giữa khu nhà nguyện. Cửa vào nhà thờ cũng được trang trí bằng tấm màn xương. Chiếc cốc thánh được Frantisek tạo ra bằng các đoạn xương hông, xương đùi. Trên tường của nhà thờ, Frantisek ghép xương thành biểu tượng gia huy dòng họ Schwarzenberg, cũng chính là gia đình đã thuê Frantisek thực hiện nhiệm vụ này.

 Gia huy dòng họ Schwarzenberg và đèn chùm 7 nhánh uy nghiêm kinh dị.

 Chiếc cốc thánh làm bằng xương hông và xương đùi người quá cố.

Tổng cộng bên trong nhà thờ này có 2 chiếc cốc thánh khổng lồ, 4 cây đèn lớn, 6 kim tự tháp đầu lâu và nhiều giá để nến, tất cả đều làm bằng xương.

 Những bộ xương này trước đây nằm trong nghĩa trang Sedlec, tiền thân của Nhà thờ xương kinh dị này.

 Sau khi bị đóng cửa hoàn toàn vào thế kỷ 15, Sedlec được cải tạo thành nhà thờ vào thế kỷ 19.

 Tác giả của cảnh tượng xương xẩu gai người này là thợ điêu khắc gỗ Frantisek Rint.

 Phần lớn các bộ hài cốt là từ trận Đại dịch năm 1318.

 Xương người được tẩy trắng rồi mới sắp xếp thành hình thù trang trí nhà thờ.

 Tấm màn đong đưa làm bằng xương đùi.

 Du khách cũng thường xuyên có thói quen để lại tiền xu ở các đống xương để cầu nguyện cho người quá cố.

Thoạt nghe thì quả thật quá kỳ dị, thế nhưng Sedlec không phải là Nhà thờ xương duy nhất tồn tại trên thế giới. Ngay dưới lòng đất Paris là hầm mộ nổi tiếng có chiều dài 300km2, sâu tới 60m, là nơi lưu giữ của 6 triệu bộ hài cốt người dân kinh đô ánh sáng trong lịch sử. Hoặc ngay trong lãnh thổ Cộng hòa Séc còn có Nhà hài cốt Brno đang chứa tới 50.000 bộ xương.