Bên trong trường đại học nguy hiểm nhất thế giới

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 02/09/2015

Đại học "tử thần" Veracruz tại Mexico, nơi các sinh viên phải đối mặt với nguy cơ bị hành hung, bắt cóc, thủ tiêu hoặc dịch bệnh lây lan.

Hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, bắt cóc, gây gổ bạo lực, bệnh dịch tràn lan là những gì đang xảy ra ở một ngôi trường Đại học Veracruz tại Mexico, mệnh danh là "trường Đại học nguy hiểm nhất trên địa cầu". Nằm ở thủ đô Xalapa, theo thống kê ngôi trường này chỉ được chứng kiến sự trở về của 78% số sinh viên sau một năm học sau khi Đại học Veracruz phải trải qua một sự kiện mà những kẻ thuộc ban giám hiệu trường được so sánh với "những kẻ hành quyết".

Vấn đề bắt nguồn từ 2 tháng trước, khi 10 kẻ giấu mặt được trang bị mã tấu, gậy bóng chày tiến vào trường phá hoại bữa tiệc sinh nhật của một sinh viên và hành hung 8 sinh viên có mặt tại đó, 4 nam, 4 nữ tới suýt chết. Tuy rằng không ai trong số các nạn nhân thiệt mạng nhưng sự việc đã để lại cú shock quá lớn đối với không chỉ 8 người đó mà còn là cả cộng đồng sinh viên theo học tại đây. Kể từ sau sự kiện kinh hoàng ấy, 5 người trong số đó đã mất tích, 3 người còn lại sau khi nhận lời dọa giết cũng quá hoảng sợ đã chạy trốn khỏi Đại học Veracruz.

1-8bc81

2-8bc81

3-8bc81
Những vết máu, sự hỗn loạn tại căn phòng nơi xảy ra vụ hành hung 8 sinh viên.

4-8bc81
Một người mẹ giơ tấm hình con trai mình, một trong số 8 sinh viên bị 10 kẻ giấu mặt hành hung.

5-8bc81
Thư dọa giết được gửi tới các nạn nhân trong vụ việc.

"Đó là sự đe dọa. Cậu sinh viên, nhân vật chính của bữa tiệc hôm đó đã có những phát ngôn chống lại Ban giám hiệu nhà trường, và ở đây người ta rất biết cách khiến những kẻ nổi loạn phải ngậm mồm lại", một nam sinh viên có tên Carlos Landa trả lời tờ MailOnline..

Điều khó hiểu ở đây là, sở cảnh sát Xalapa đã phải mất tới 12 tiếng đồng hồ chỉ để gửi một sĩ quan tới ngôi trường chỉ cách đó có 3 dãy nhà sau khi được tin có vụ tấn công đẫm máu tại đây. Cũng theo một cảnh sát địa phương, vụ án này vẫn chưa được điều tra một cách chính thức. 

6-8bc81
Mất tới 12 tiếng để một cảnh sát tiếp cận hiện trường chỉ cách sở 3 dãy nhà?

Ngoài vụ tấn công không có lời giải đáp kia, bệnh dịch cũng là một vấn đề gây nhức nhối trong Đại học Veracruz, chung quy cũng do cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh không hề đủ đảm bảo. Mới gần đây, sự sinh sôi quá khủng khiếp của loài muỗi vằn Aedes Aegypti đã khiến 250 sinh viên đang theo học nhiễm dịch sốt Chikungunya, một bệnh dịch lạ có đặc điểm giống sốt rét. Tuy đội khử trùng đã được gọi tới ngay hôm thứ 3 vừa rồi, nhưng vẫn quá muộn để kìm hãm sự lây lan bệnh dịch. Cũng từ "ổ dịch" Đại học Veracruz, đã có thêm 2 trường hợp bệnh nhân nhiễm Chikungunya trong phạm vi thủ đô Xalapa.

Nạn bắt cóc cũng rất phổ biến tại ngôi trường vốn đang bất ổn này. Chỉ trong vòng 2 tháng tại Đại học Veracruz đã xảy ra tới 20 vụ bắt cóc, trong đó 16 sinh viên đã an toàn trở về với tổng tiền chuộc lên đến 40.000 Bảng Anh ( khoảng 1,4 tỷ đồng). Hai vụ gần đây nhất nạn nhân là 2 nhân viên trong trường, một người trong đó có tên Rene Hernandez Luis, một giảng viên quốc tế, cũng chính là lý do thu hút các sinh viên đến từ Châu Âu và Mỹ tới Đại học Veracruz. Bọn bắt cóc đã ra giá tiền chuộc Rene là 15.000 Bảng ( khoảng 522 triệu đồng).

Jose Antonio Castanero, một nam sinh viên năm 2 đã phải tự mình xoay sở để chuộc một người thân bị bắt cóc vì phía cảnh sát từ chối tham gia giải cứu. Thậm chí, sau khi xem xét vụ việc, phía "lực lượng bảo vệ an ninh" này còn nói thẳng rằng cậu sinh viên hãy tự đi thương lượng trực tiếp với bọn bắt cóc để trả tiền chuộc. 

9-8bc81
Jose Antonio Castanero, cậu sinh viên năm 2 phải tự mình cứu người thân khỏi tay bọn bắt cóc do cảnh sát từ chối hợp tác.

"Bọn bắt cóc yêu cầu chúng tôi trả tiền chuộc bằng cách chuyển khoản tiền vào một tài khoản ngân hàng. Chúng tôi có số tài khoản, có thông tin người nhận được rồi, cảnh sát có thể truy tìm tung tích chúng thông qua số tài khoản ấy. Thế nhưng khi tôi bàn phương thức này với cảnh sát, họ chỉ phá lên cười rồi thôi", Jose lắc đầu ngán ngẩm.

Người thân của Jose có thể trở về, đó là một sự may mắn, nhưng một số nạn nhân khác lại không được như vậy. Số lượng người mất tích ở Xalapa đang ngày một có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Trong vòng 1 thập kỷ qua, tổng cộng đã có tới 4000 người dân ở đây đã biến mất, thường là bị bắt cóc trong khi đang ngủ vào thời gian sáng sớm. 

Mức độ tội ác xảy ra tại Xalapa cũng được liệt vào hàng "top" thế giới, chiếm tới 40% số lượng vụ việc xảy ra ở Mexico mỗi năm. Trong năm 2010, có tới 395 người đàn ông trưởng thành bị giết, và tới năm 2014, con số này đã là 700 người. Cũng trong năm 2014, tổng cộng có 5407 vụ cướp xe, 3138 vụ cướp giật và 1935 vụ chiếm đoạt công quỹ. Song hành cùng đó là sự lên ngôi của các tổ chức tội phạm, các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia thi nhau hoành hành nhiễu loạn cả một quốc gia.

Một phóng viên tờ báo địa phương tại Xalapa cũng cho biết, người dân sống tại đây rất ngại báo với chính quyền khi có vụ án nào đó xảy ra, kể cả khi chính họ là nạn nhân. Anh này cũng tiết lộ thêm, chỉ riêng trong năm 2010, đã có 14 nhà báo bị giết chết khi cố tình thâm nhập, liều mạng đưa tin vạch mặt bọn tội phạm.

Quay trở lại với Đại học Veracruz, ngôi trường này không biết sẽ còn trụ được bao lâu, bởi số tiền tài trợ từ quỹ phát triển giáo dục của bang không đủ để chi trả cho gần 12.000 công nhân viên đang làm việc tại đây. Hàng loạt lớp học bị giải tán, nhiều nhân viên "tháo chạy", chính phủ thắt chặt tài chính, sớm hay muộn Đại học Veracruz cũng sẽ tự đặt dấu chấm hết cho chính mình, và cho cả những hỗn loạn bấy lâu nay trong ngôi trường địa ngục nguy hiểm nhất thế giới.

( Nguồn: DailyMail)