Bố ném con gái xuống sông vì chỉ thích con trai

Trang Đỗ (Theo BBC), Theo Trí Thức Trẻ 09:23 15/09/2013

Vì thích có con trai, một ông bố ở Pakistan đã nhẫn tâm ném đứa con gái một tuổi rưỡi xuống sông trước sự chứng kiến của vợ mình.

Umar Zaib, 28 tuổi, đến từ Lahore, Pakistan đã bị bắt sau hành vi ném con gái ruột xuống sông. Tại tòa án, anh này thừa nhận đã giết chết con gái, nhưng cũng nói rằng hành động đó xuất phát từ cơn giận mất lý trí của mình. 

Trong sự dằn vặt, Zaib nói “Đó là sai lầm lớn trong đời tôi. Tôi không biết tôi nghĩ gì lúc tôi ném con bé."

Bố ném con gái xuống sông vì chỉ thích con trai 1
Zaib đã thú nhận hành vi tội ác của mình.

Tuy nhiên, theo lời kể của chị Sumera, vợ của Zaib, thì câu chuyện giết con hoàn toàn là chủ ý của người chồng, chứ không phải là trong cơn tức giận nhất thời.

Cô nói “Đêm đó, chồng tôi nói rằng chúng tôi phải đến thăm chị gái anh ta. Thế nhưng khi đi đến 1 con sông, chồng tôi dừng lại. Khi đó, tôi đang ôm 2 con gái. Chồng tôi nói muốn bế bé Zainab vì tôi bế các con không được cẩn thận. Thế rồi, anh ta ném con bé xuống sông trước mặt tôi. Tôi thấy vậy khóc thét lên. Bé Zainab kêu la dưới dòng nước. Khi tôi cố gắng cứu bé, anh ta đánh tôi."

Bố ném con gái xuống sông vì chỉ thích con trai 2
Cô Zaib đau khổ kể lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra với con gái mình.

Thậm chí, sau khi giết con xong, Zaib còn dọa sẽ giết Sumera nếu cô tiết lộ về cái chết bé Zainab. Vì sợ chồng, cô không dám đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, vài ngày sau cô lấy lại dũng khí và nói với bố mẹ về chuyện kinh hoàng này.

Cô tâm sự “Kể từ khi tôi sinh con gái đầu lòng, Zaib đã không vui vì anh ta muốn tôi sinh con trai. Chồng tôi từng nói nếu tôi còn sinh con gái nữa, anh ta sẽ giết Zainab, đứa con đầu. Cách đây 8 tuần, tôi sinh một bé gái nữa. Anh ta đe dọa tôi ngày càng nhiều hơn và cuối cùng đã làm việc dã man đó."

Thợ lặn đến hiện trường tìm kiếm bé gái. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy thi thể Zainab.

Bố ném con gái xuống sông vì chỉ thích con trai 3
Người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể bé Zainab.

Tại Pakistan, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại, dẫn đến nhiều bi kịch đáng thương cho những bé gái, hay những người phụ nữ nơi đây.