Bức ảnh cuối cùng của hành khách trên chuyến bay QZ8501

, Theo Trí Thức Trẻ 01:20 02/01/2015

Hendra Gunawan, 23 tuổi, người thiệt mạng trên chuyến bay QZ8501 đi từ Indonesia đến Singapore hôm 28/12 đã chụp lại một bức ảnh trước giờ máy bay cất cánh và gửi cho một người bạn.

Trước khi máy bay QZ8501 cất cánh, Hendra Gunawan đã chụp một bức ảnh chân dung khi đang trên máy bay và gửi cho một người bạn. Đây được cho là bức ảnh cuối cùng của hành khách trong chuyến bay định mệnh.

Bức ảnh cuối cùng của hành khách trên chuyến bay QZ8501 1
Bức ảnh Hendra Gunawan chụp gửi cho một người bạn trước khi máy bay QZ8501 cất cánh.

Hendra Gunawan cùng 3 người bạn thân khác là một trong số 162 nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay trên vùng biển Java hôm 28/12 trên chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia. Được biết, chàng trai trẻ 23 tuổi này đang cùng bạn bè thực hiện hành trình du lịch đến Singapore.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người bạn nhận được bức ảnh này đã đưa lại nó cho ông Yosef Samara, bố của Gunawan. “Con trai tôi là một người vui vẻ, chăm chỉ và phóng khoáng”, người bố nói về con trai mình. Ông Samara phải nén lòng chấp nhận sự thực con trai ông đã ra đi vĩnh viễn khi nhìn vào di ảnh cuối cùng của con.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 trên vùng biển Java, gần vị trí máy bay mất liên lạc. Do điều kiện thời tiết xấu, hoạt động cứu hộ diễn ra hết sức khó khăn.

(Nguồn: NBC News)