Canada: Miền đất đôn hậu và đáng yêu nhất thế gian

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 24/09/2015

Con người Canada vốn nổi tiếng về sự tử tế cũng như tính hài hước của mình. Và bạn sẽ còn phải trầm trồ hơn nữa khi xem những hình ảnh dưới đây để nhận thấy rằng có lẽ không có người dân nước nào lại khiêm tốn và đáng yêu đến thế.


1-02476
 “Nếu bạn muốn trộm cây đại hoàng thì hãy nhổ cả gốc lẫn thân. Bởi vì khi bạn chỉ nhổ thân và chừa lại rễ thì chúng sẽ không thể mọc lại được nữa. Hãy là một tên trộm tử tế.”

2-02476
Để bán được xe, những người bán hàng sẽ phải học cách “nịnh” cực dễ thương này của người Canada như thế này: 
“Xe đã được bán…cho một người rất tử tế.”

3-02476
Vì không có thu ngân nên mọi người đã để lại tiền mua coffee ở quầy.

4-02476
Một cách biểu tình rất “khiêm tốn” : Tôi có hơi thất vọng một chút.

5-02476
Xe cảnh sát không phải để đi bắt người, mà là để “tạo mối quan hệ” với những người bị bắt.

6-02476
Đôi khi người đâm lại không phải là người xin lỗi trước.

7-02476
Cảnh sát Canada.

8-02476
Nếu bạn nghĩ chỉ có trộm cắp giết người mới là tội ác thì bạn cần xem lại nhé! Ở Canada, “tội ác” đáng bị đăng báo là đây: Vào thứ Năm, lúc 4:57pm, Leland Township, người đã xâm phạm bất hợp pháp vào nhà của người gọi điện, đã tỉa lá và xén cỏ nhà người này và khẳng định rằng anh đang cố cứu mọi người bằng cách dọn những bụi cây gần biển báo dừng.

9-02476
Graffiti tại Canada: Mẹ cậu là một người tốt.

10-02476
Khi bạn không khóa xe ở Canada.

11-02476
Ngay cả các tên trộm ở đây cũng rất lịch sự: Xin lỗi vì đã làm lộn xộn nhà bạn. Tôi chỉ muốn một ít thức ăn thôi nhưng lại phải phá cửa kính. Cẩn thận nhé, sàn nhà không được sạch sẽ lắm đâu!

12-02476
Có lẽ các nhà hàng sẽ thu hút được rất nhiều gia đình nếu áp dụng chính sách giảm giá cho những đứa trẻ ngoan như thế này.

13-02476
Lại là một sự phá hoại….không nỡ trách.

14-02476
Tiết kiệm chỗ đỗ xe cho người đến sau.

16-02476
Mời người nào làm rơi chìa khóa đến nhận lại ngay!

17-02476
Một tên trộm…mất trí nhớ đăng tin tìm chủ xe.

18-02476
Động vật cũng được nhường đường không khác gì những người đi bộ.

19-02476
Cùng nhau bảo vệ môi trường: Tôi thấy bạn đi mà quên tắt máy nên tôi đã tắt hộ và để chìa vào trong ống đựng cốc. Chúc một ngày tốt lành!

20-02476
Và đây là tên trộm của năm: không những trả lại những gì đã lấy mà còn để lại cho gia chủ thêm 50 CAD để đền bù thiệt hại.

21-02476
Bức thư góp ý đầy thiện chí.

“Gửi người hàng xóm đáng mến tầng trên của tôi,
Tôi ghét phải làm như thế này, thực sự rất ghét. Tuy nhiên những hoạt động vào đêm muộn và sáng sớm của bạn có một chút vấn đề. Một trong số các bạn kê giường ngủ ngay trên giường của tôi và có những hành động làm chiếc giường gây ra tiếng ồn. Vậy nên tôi có đề nghị như sau:
Những hành động đó nên được chuyển sang các khung giờ hợp lý hơn
Các bạn nên nằm sàn thay vì nằm giường
Hoặc
Không làm như vậy nữa (không được khuyến cáo)
Nên chuyển sang cuối tuần
Giấc ngủ của tôi sẽ rất cảm ơn bạn vì điều đó.
Làm ơn! Hành động của bạn sẽ được biết ơn rất nhiều!!!
Tôi có thể nướng bánh hoặc làm gì đó cho bạn…
Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn đó !

22(1)-02476

22-02476
Những biển cấm rất đi vào lòng người.

24-02476
Vẽ một bức hình “đền bù” cho việc đỗ xe vào chỗ của người khác.

25-02476
Liệu có ở nơi nào khác bạn cần đăng báo để nhận sai về phần mình vì đã đi sai làn không?

26-02476
Biển số xe thể hiện thành ý nếu chẳng may xảy ra va chạm?

27-02476
Khi một vận động viên nói “xin lỗi” vì đã không đạt được thành tích như mong đợi.

28-02476
Trò chơi khăm đã trở thành trò “xem ai nhận được lỗi về mình”.