Chị gái thai phụ bị ném đá đến chết cũng từng bị gia đình đầu độc

, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 31/05/2014

Chị gái của <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/thai-phu-bi-nguoi-than-nem-da-toi-chet-do-ket-hon-voi-nguoi-yeu-20140528094612268.chn" target="_blank">thai phụ bị ném đá đến chết</a> cũng từng bị gia đình đầu độc để "bảo vệ danh dự". Ngoài ra, chồng thai phụ xấu số còn thú nhận rằng chính tay ông đã giết chết người vợ đầu tiên để đến với người vợ mới qua đời.

Thai phụ Farzana Parveen, 25 tuổi, đến từ Pakistan đã bị 20 người thân trong gia đình ném đá đến chết vì "cố tình" lấy người đàn ông cô yêu. Vụ "giết người để bảo vệ danh dự gia đình" gây chấn động dư luận khi cảnh sát cũng chỉ bàng quan đứng nhìn mà không hề can thiệp. 

Dư luận chưa kịp lắng xuống thì đến ngày hôm nay, chồng của thai phụ Parveen, ông Mohammed Iqbal thú nhận chính ông đã giết chết người vợ đầu tiên để có thể kết hôn cùng Parveen. Ngoài ra, ông này cũng tiết lộ chị gái của thai phụ Parveen cũng đã bị gia đình đầu độc để "bảo vệ danh dự gia đình".

Ông Mohammed Iqbal và thai phụ Farzana Parveen.

Trao đổi với AFP, ông Mohammed Iqbal (45 tuổi) cho biết "Tôi đã yêu Farzana và tự tay giết chết người vợ cũ của mình vì tình yêu này." 

Dù có hành vi giết người nhưng sau đó ông Iqbal không phải chịu cảnh tù tội vì con trai ông đứng ra xin miễn tội cho cha. 

Hiện trường vụ việc thai phụ bị ném đá đến chết.

Ngoài ra, cũng trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng thông tấn AFP, ông Iqbal còn cho biết người chị gái của thai phụ Parveen, cô Rehana, cũng từng bị gia đình đầu độc sau khi cha ruột cô cãi nhau với gia đình thông gia. Do có mâu thuẫn giữa 2 gia đình, cha của cô Parveen đã yêu cầu chị gái ly hôn với chồng. Tuy nhiên, Rehana không chấp nhận. Bởi vậy, kết cục đau thương đã xảy đến với Rahana.

Hiện, vụ việc thai phụ bị gia đình ném đá đến chết vẫn đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.




Những người dân Pakistan biểu tình kêu gọi chính phủ cần có những biện pháp bảo vệ phụ nữ.