Khi 15 tuổi, ông là người “đội sổ” bảng xếp hạng lớp sinh học. Bởi vậy, ước mơ trở thành nhà khoa học của ông khi đó thật sự quá hão huyền.
Ngày hôm qua, ngài John Gurdon, “cha già của kỹ thuật sinh sản vô tính” đã chứng minh cho thầy cô và bạn bè khi xưa thấy họ đã sai lầm khi anh nhận được giải Nobel Y học 2012.
Ngài John, 79 tuổi, đã được vinh danh vì khám phá ra rằng tất cả các tế bào đều có gen giống nhau.
Cha của ông hiện đang là nhân viên
ngân hàng và mẹ là giáo viên thể dục tại Ấn Độ. Họ chia sẻ rằng khoa học là 1
khái niệm gì đó rất xa vời khi John học tại
Không chỉ nhận được những điểm Sinh học thấp nhất trong số 250 học sinh nam, mà trong bảng báo cáo năm 1949, ông còn miêu tả môn học này là “1 thảm họa”.
Dù có thành tích học tập “kém nhất
trong số những học sinh kém”, nhưng ông vẫn kiên trì theo học ngành động vật
học tại ĐH
Ông tâm sự rằng “Khi những thí nghiệm thất bại, tôi cảm thấy rằng có lẽ mình không giỏi trong lĩnh vực này, và có lẽ lời thầy giáo nói là chính xác.”
Với lòng quyết tâm theo đuổi khoa học, ông đã làm nên kì tích đột phá năm 1962 khi chứng minh sự khác biệt trong chuyên biệt hóa tế bào. Ông đã lấy những vật liệu di truyền từ những tế bào trong ruột ếch, đặt chúng vào trứng ếch. Thật tuyệt diệu khi sau đó ông phát hiện nòng nọc vẫn phát triển bình thường.
Nó chứng minh rằng tế bào trưởng thành chuyên biệt vẫn chứa đầy đủ những dữ kiện cần thiết để phát triển các bộ phận khác của cơ thể.
Ông đã đồng nhân giải thưởng Noel
với ngài Shinya Yamanaka của ĐH
2 nhà khoa học đã làm thay đổi quan điểm về sự phát triển và chuyên biệt hóa của các tế bào.