Chùm ảnh xúc động về bà mẹ đơn thân chăm 2 con sinh đôi béo phì và tự kỷ

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:54 15/05/2015

Bà mẹ đơn thân Ma Zhiqui, 47 tuổi, đã dành 21 năm cuộc đời để chăm bẵm 2 cậu con trai bại não, tự kỷ và béo phì.

Khi cặp song sinh chào đời năm 1994, những tưởng đó là món quà lớn nhất dành cho một người mẹ, nhưng cuộc đời đã không cho bà hạnh phúc nhìn các con khôn lớn bởi cả 2 cậu con trai của bà đều bị bại não. Hiện tại, một người bị béo phì không thể ra được khỏi giường, người còn lại mắc chứng tự kỷ nặng.


Bộ ảnh về một ngày của bà Ma đã lan truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc vài ngày nay, gây xúc động mạnh cho độc giả.

Để tiện cho việc chăm sóc 2 con, bà Ma đã nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước để toàn tâm toàn ý nuôi nấng 2 đứa trẻ bại não, nhưng không lâu sau đó, vợ chồng bà ly hôn, người phụ nữ trẻ chưa đến 30 tuổi với 2 đứa con bại não đã trải qua những tháng ngày trầm cảm nặng nề.

Hiện tại, người anh trong cặp song sinh là Zang Hangjun bị mắc chứng béo phì và nặng tới 250 cân. Cậu không thể ra khỏi giường và cũng không thể giao tiếp vì mắc chứng bại não. Người con còn lại là Zang Yuanjun, bị mắc chứng tự kỷ và bại não nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và đôi khi giúp mẹ một số công việc nhà.


Cô Ma dạy Yuanjun cách cắt móng tay cho anh trong căn phòng nhỏ của gia đình.

Năm 2012, cậu em Yuanjun bộc lộ năng khiếu hát và chơi dương cầm, mỗi khi không phải giúp mẹ việc nhà và trông anh, Yuanjun lại dành thời gian cho việc tập đàn và hát. Vì thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của bà Ma, cô Luo Yang - giáo viên nhạc của Yuanjun - đã tặng mẹ con cậu một chiếc đàn dương cầm cũ để cậu có thể tự tập ở nhà.


Yuanjun đã giành được khá nhiều giải thưởng về âm nhạc của địa phương.

Từ nhiều năm nay, các tổ chức từ thiện địa phương vẫn tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình cô Ma về kinh tế. Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng được nhận trợ cấp hàng tháng của chính phủ để nuôi con. "Cô Ma là một người mẹ kiên cường và tuyệt vời" - một nhân viên cộng đồng thân thiết với gia đình này chia sẻ.

"Hàng ngày tôi vẫn dạy Yuanjun cách làm việc nhà và chăm sóc anh nó, tôi không thể sống với chúng cả đời được nên đến một lúc nào đó, anh em nó phải tự chăm sóc cho nhau thôi", cô Ma chia sẻ.


Cô Ma già hơn tuổi 47 rất nhiều sau những sóng gió cuộc đời.


Bà mẹ kiên cường đưa con trai tới lớp học nhạc.


Cô vẫn dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho 2 con.



Cậu anh Hangjun bị bại não nặng hơn em, bên cạnh đó là béo phì khiến cậu không thể ra khỏi nhà.



Cô Ma ngắm nhìn những bức ảnh thời thơ ấu của 2 con trai.


Yuanjun hát tặng mẹ trong một cuộc thi âm nhạc.



Chăm sóc cho một người bại não và béo phì thực sự là công việc rất khó khăn và nặng nhọc.


Lỗ toa-lét được khoan thẳng xuống nền nhà để Hangjun có thể đi vệ sinh.


Bà mẹ già rất vất vả mới kéo được cậu con trai ngồi dậy.


Cứ vài ngày một lần, cô phải xoa thuốc vào những nếp gấp trên người con để tránh bị nhiễm trùng.


Những lúc rảnh rỗi, cô lại đưa cậu em đi học hát.




Yuanjun rất ngoan và nghe lời mẹ, tiếng hát của cậu cũng khiến cô Ma phần nào vơi đi được nỗi buồn.

(Nguồn: Shanghaiist)