Công nhân Trung Quốc vật vã vớt 16.000 xác lợn chết

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 20/06/2015

Sau trận lụt khủng khiếp, <a href="http://kenh14.vn/the-gioi/16000-con-lon-chet-troi-lenh-phenh-tren-mat-nuoc-20150617111711311.chn" target="_blank">hơn 16.000 xác lợn chết</a> nổi lềnh phềnh trên dòng sông tỉnh Quảng Tây. Hiện, các công nhân đã bắt đầu trục vớt số lợn chết này.

Sau vụ mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng ở tỉnh Quảng Tây vào ngày thứ Tư vừa qua, 16.000 con lợn từ một công ty chăn nuôi gia súc đã bị cuốn chết trôi trên sông. Vì số lợn chết quá nhiều, gây ra tắc nghẽn dòng nước, nên các đội công nhân phải ngay lập tức vào cuộc để trục vớt số lợn khổng lồ nhằm trả lại sự trong sạch cho dòng sông cũng như ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Tổng cộng khoảng 16.000 con lợn đã chết trong trận mưa lớn này.

Những công nhân phải "nhắm mắt đưa tay" dọn dẹp hơn 1 vạn xác chết lợn nổi lềnh phềnh trên khúc sông tỉnh Quảng Tây.

Trận lũ lụt là hậu quả của cơn mưa lớn chưa từng có tại khu tự trị Đại Hóa. Người chủ của khu chăn nuôi nói rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ông không thể nào trở tay kịp và đành quặn lòng mà nhìn những ông ủn ỉn yêu quý này trôi theo dòng nước.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dòng nước kéo đi sinh mạng của hàng nghìn ông hợi. Để lại cho dòng sông 16.000 xác lợn hôi thối trương phềnh. Hình ảnh này gợi nhớ đến vụ việc tương tự xảy ra ở sông Hoàng Phố với số lợn chết là khoảng 13.000 con.

Trước mắt, các nhà chức trách nhận định rằng nhanh nhất phải 1 tuần lễ thì số xác lợn cùng những gì chúng để lại cho dòng sông này mới có thể được dọn sạch. Số lợn chết cũng sẽ được chôn tập thể.

Những hố chôn tập thể chứa xác hàng chục nghìn lợn chết.

(Nguồn: Shanghaiist)