Cuộc sống cùng cực của những người không kiếm nổi 1 đô la mỗi ngày

, Theo Trí Thức Trẻ 18:31 11/07/2014

Đói nghèo đang là vấn đề gây nhức nhối, đe dọa cuộc sống của con người trên khắp hành tinh. Bộ ảnh về những con người không kiếm được 1 đô la mỗi ngày khắc họa chi tiết nỗi cùng cực của con người khi phải sống trong đói nghèo.

Theo kết quả một cuộc thống kê, trên thế giới có khoảng hơn một tỉ người không kiếm được 1 đô la mỗi ngày (khoảng 21.000 đồng), con số này chiếm 1/6 dân số thế giới.

Từ con số gây sửng sốt trên, Tom Nazario, giáo sư chuyên ngành luật ở San Francisco cũng là người sáng lập tổ chức quốc tế chống đói nghèo đã nảy ra ý tưởng thực hiện cuốn sách ảnh về cuộc sống nghèo đói trên khắp thế giới có tiêu đề “Living on a Dollar a Day: The Lives and Faces of the World's Poor” (Tạm dịch: Sống bằng một đô la mỗi ngày: Những cuộc đời và chân dung nghèo khó).


Cuốn sách ảnh “Living on a Dollar a Day: The Lives and Faces of the World's Poor”.

Người hợp tác với Tom Nazario là nữ nhiếp ảnh gia Renee C . Byer, người từng đoạt giải thưởng danh giá Pultizer năm 2007. Byer đã đi đến những nước kém phát triển ở 4 châu lục để chụp được những tấm ảnh chân thực nhất về cuộc sống cùng cực của những người không kiếm nổi một đô la mỗi ngày. “Cuốn sách này là một lời kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy cùng nhau hành động để đẩy lùi đói nghèo”, Byer nói.


Bé Vishal Singh (6 tuổi) trông em trong khi mẹ đi làm vắng. Gia đình cậu bé sống trong khu ổ chuột ở New Delhi, Ấn Độ.


Bé Hunupa Begum (13 tuổi) và Hajimudin Sheikh (6 tuổi) ăn xin trên đường phố New Delhi. Cả 2 bé đều mắc bệnh tật hiểm nghèo Begum bị mù và phải đi xe lăn còn Sheikh mắc 1 căn bệnh về não.


1 đợt hạn hán đã phá sạch hoa màu của bà Subadra Devi. Giờ đây bà phải rời Ấn Độ để đến làm thuê ở khu vực gần dãy Himalaya.
 


Cậu bé 6 tuổi ở Ghana giúp cha mình chăn bò.



Những người phụ nữ ở Nkwanta (Ghana) lấy sắn từ trang trại về làm đồ ăn.


Bé gái 8 tuổi Fati đang tìm kiếm những mẩu kim loại phế thải ở một bãi rác chứa chất thải điện tử ở Accra (Ghana). Giọt nước mắt rơi trên má Fati vì em đang bị căn bệnh sốt rét hành hạ.



Công việc chính của những cô gái ở Kayayo, Accra (Ghana) là nhặt rác hoặc bốc vác thuê cho người giàu. Họ sống tập trung ở những khu ổ chuột gần bãi rác của thành phố.



Bé Ana-Marie Tudor đứng trong căn nhà ở Bucharest (Romania), gia đình cô bé đang đối mặt với nguy cơ mất ngôi nhà trên.



Bé Alvaro năm nay 9 tuổi, kể từ khi cha bé qua đời, Alvaro phải chăm sóc đàn lạc đà không bướu giúp gia đình. Bé là 1 trong số ít những em bé xuất hiện trong cuốn sách ảnh được đi học.