Gia đình cậu bé chế tạo đồng hồ niềm nở mời phóng viên ăn pizza

HL, Theo Trí Thức Trẻ 17:59 18/09/2015

Không hề có thái độ thù địch trong đầu với giới truyền thông cũng nhưng chính quyền nước Mỹ, ngược lại gia đình cậu bé Ahmed Mohamed còn niềm nở mời cánh phóng viên tới phỏng vấn ăn pizza và uống nước miễn phí.

Trogn tuần qua, sự kiện về nhà sáng chế nhỏ tuổi Ahmed Mohamed đã gây xao động khắp nước Mỹ. Cậu bé người Hồi Giáo đã mang chiếc đồng hồ tự chế của mình đến trường và bị nhầm lẫn với bom tự chế. Dù đã ra sức giải thích nhưng ngôi trường mà Ahmed theo học vẫn quyết định đưa Ahmed đi thẩm vấn và tống cậu bé vào trại giáo dưỡng. Mặc dù sau đó, cậu nhóc đã được tuyên bố vô tội và thả ra nhưng sự kiện này đã gây chấn động lớn trong cộng đồng người Hồi Giáo tại Mỹ.

p3-3c7c6
Rất đông phóng viên tập trung trước cửa nhà cậu bé Ahmed Mohamed.

Vào ngày Ahmed trở về nhà, đã có rất nhiều phóng viên cũng như đài truyền hình khác nhau đổ tới đây để có thể trực tiếp phỏng vấn nhà sáng chế nhỏ tuổi. Biết được điều này, các vị phụ huynh của cậu bé Ahmed đã quyết định giúp đỡ các phóng viên bằng cách tổ chức họp báo ngay trước cửa nhà mình. Thậm chí, họ còn rất niềm nở mời cánh báo chí tới đây ăn pizza và uống miễn phí trong khi chờ đợi con trai mình.

Về phần mình, Ahmed chia sẻ cậu rất biết ơn những người đã nhiệt thành ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và hy vọng rằng trường hợp của mình sẽ giúp cho những đứa trẻ khác giống mình sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Ahmed cũng thông báo luôn là mình sẽ nhập học trường đại học danh tiếng MIT trong thời gian sắp tới.

p1-3c7c6
Ông Mohamed El Hassan, cha ruột cậu bé Ahmed, mang bánh pizza và thức uống ra cho cánh phóng viên.

p2-3c7c6
Sự niềm nở của gia đình Ahmed được công chúng đánh giá cao.

sm4-5883b
Cậu bé Ahmed sẽ nhập học ở trường đại học danh tiếng MIT sau sự kiện này.

Nguồn: Metro