Giẫm đạp kinh hoàng đêm Giao thừa, hơn 60 người thiệt mạng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 02/01/2013

1 nhóm người đã giẫm đạp lên nhau sau màn pháo hoa chào đón Năm mới tại Bờ Biển Ngà, làm 61 người chết, và hơn 200 người bị thương.

Hàng nghìn người đã tập trug tại sân vận động Felix Houphouet Boigny tại thành phố Abidjian để chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào đón Năm mới. Đây là màn pháo hoa chào đón năm mới thứ 2 được trình diễn kể từ khi đất nước này chìm trong bạo lực sau vụ bầu cử gây tranh cãi.

Giẫm đạp kinh hoàng đêm Giao thừa, hơn 60 người thiệt mạng 1

Với những hứa hẹn 1 năm mới tươi sáng hơn, dòng người tập trung chào đón Năm mới thật hối hả, náo nhiệt. Các gia đình nô nức đem theo con nhỏ để cùng thưởng thức màn pháo hoa hiếm thấy trên bầu trời đêm. Nhưng chỉ 1 giờ sau khi thời khắc giao mùa bước sang, đám đông đổ xô ra khỏi sân vận động gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng. Hiện, tổng số người thiệt mạng đã lên tới 61 người. Tuy nhiên, rất có thể con số này vẫn còn tăng cao. Cơ quan chức năng đang nhanh chóng tiến hành điều tra hiện trường vụ giẫm đạp. Rất nhiều nạn nhân trong đó là trẻ em nhỏ từ 8 đến 15 tuổi. 

Ông Sako cho biết trên hãng truyền hình Quốc gia Bờ Biển Ngà rằng "Dòng người rời khỏi sân vận động, rồi giẫm đạp lên nhau gây ra cái chết của hơn 60 người và làm 200 người bị thương."

Rất nhiều ông bố bà mẹ đã phải tới các khu nhà xác, bệnh viện và sân vận động để tìm lại những đứa con mất tích của mình. Ông Mamadou Sanogo thật may mắn khi tìm thấy co trai của mình cho biết "Tôi chỉ thấy xác người la liệt, nhưng tôi không thấy con đâu. Tôi đã không biết phải làm gì."

Đây không phải là vụ giẫm đạp đầu tiên xảy ra tại Bờ Biển Ngà. Trước đó, vào năm 2009, 22 người cũng đã thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại sân vận động Houphouet Boigny của giải bóng đá Thế giới. 1 năm sau đó, vụ giẫm đạp tại rạp chiếu phim ở Bouake - thành phố lớn thứ 2 của Bờ Biển Ngà cũng khiến 2 người chết và 30 người bị thương.