Đêm 21/11, tuyết bắt đầu rơi trên diện rộng ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Đến ngày 22, thành phố này đã bị tuyết bao phủ bằng một màu trắng xóa.
Tuyết rơi dày khiến cho nhiều chuyến bay bị hoãn và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, đối với giới trẻ ở Bắc Kinh, đây lại là một cơ hội lý tưởng để lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp.
Bất chấp thời tiết giá rét và những bông tuyết đang không ngừng rơi, nhiều người dân Bắc Kinh đã đổ xô đến những thắng cảnh của thành phố để vui chơi và chụp ảnh lưu niệm.
Rất đông người dân, đặc biệt là giới trẻ nô nức kéo đến Tử Cấm Thành.
Khung cảnh đông đúc ở Ngọ Môn, cổng chính dẫn vào Tử Cấm Thành.Những đoàn người xếp hàng mua vé tham quan khu Tử Cấm Thành.
Người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với lính gác ở quảng trường Thiên An Môn.
Các lối ra vào ở Cố Cung đều chật kín người, trong đó cũng có rất nhiều đoàn khách du lịch.
Khu Thiên Đàn cũng tiếp đón rất nhiều du khách trong ngày tuyết rơi.
Vật dụng không thể thiếu trong ngày này là những chiếc ô.
Không chỉ cần giữ ấm mỗi đôi chân, mà giày cũng cần được bảo quản nghiêm ngặt trong những ngày tuyết rơi.
Giới trẻ đua nhau "tự sướng" trong màn tuyết rơi.
Viết chữ lưu niệm trên những hàng ghế cũng là một thú vui.
Cún cưng cũng được chủ nhân đưa đi khắp nơi chụp ảnh lưu niệm.
Hàng cây ngân hạnh tuyệt đẹp vào mùa thu giờ đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.
Dù trời rất lạnh nhưng cũng không thể ngăn được tinh thần "tự sướng" của người dân Bắc Kinh.
Ai nấy đều hân hoan đứng tạo dáng trong màn tuyết trắng.